TÍN HIỆU VUI TỪ HUẾ
Ngày 03 tháng 6 năm 2009
Từ: Soeur Tuyet <tuyetmtg@yahoo.ca>
Ngày: 07:10 Ngày 03 tháng 6 năm 2009
Chủ đề: thu thamThầy Quý
Đến: Peter Vu Van Quy <peterquivu@gmail.com>
Kinh Thầy,
-con đang ở phòng Chị Tuyệt để viết thư cho Thầy đây,
mất mười phút để nói chuyện với chi T.,
tưởng rằng chi T. viết giúp con,
ai dè cuối cùng cũng phải viết đó.
-Thầy ơi, kể từ khi nhận được can dầu (30lít) đầu tiên
khoảng ngày 09 tháng 5 /2009 sau gần 3 ngày là chia hết thôi,
mỗi người chỉ được trung bình 500ml, những ai ở xa mới nhận 1lít hoặc 1,5 lít,
có người đã xin nhận lần thứ 3 rồi,do bệnh nặng và muốn mau lành đó Thầy,
-lần thứ hai thầy gởi cho 2 can dầu (60 lít) con nhận ngày 14/5/09,
đến nay cũng cạn hết rồi,
*số bênh nhân dùng Dầu:
- lớn tuổi đã 108 người,
- cộng thêm 50 cháu mồ côi khuyết tật lớn nhỏ của Mái Ấm Nguyệt Biều,
(do cha mẹ bỏ hoặc không thể tiếp tục nuôi được ,giao cho các sr chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ)
các cô chăm sóc cũng dùng dầu theo nữa.
-ngày mai con sẽ chia cho bệnh nhân can dầu thứ 3,
-còn can dầu của Cha Cần ,Ngài chưa đem về được đang gởi lại chổ của con,
nhưng con đã gởi cho Ngài 1lít rưởi để Ngài chữa bệnh,
-Con sẽ gởi bảng tạm gọi là tổng kết cho Thầy sau nhé,
với nội dung bảng là Tên, khoảng tuổi, nơi chốn mắc bệnh gì, với tiền sử bệnh chút xíu để tham khảo,
có đến cả trăm bệnh luôn Thầy ơi,
-Những người ở gần con thì con theo dõi được, ở xa thì hỏi thăm, hiệu quả của Dầu rất khả quan.:
* Ai cũng vui vẻ hơn, tạ ơn Chuá luôn vì những kỳ diệu không ngờ.con kể sơ sơ qua thôi nhé:
*1 người bị giản phế quản mạn tính,rối loạn nhịp tim, bi ho suốt năm,
trước kia đã điêù trị lao 9 tháng,
dùng dầu súc và uống nay đã giảm thuốc tây và khoẻ hơn nhiều,bớt ho dần dần,
có những tuần ngưng thuốc mà không can chi cả.Tạ ơn Chúa
*các trường hợp bi ngứa ,dị ứng, đau khớp, đau gân cơ dây chằng, được xoa và áp dầu, sau lần thứ nhất là đã giảm đau rỏ ràng. thật thoải mái!
*những răng lung lay, răng sâu bị đau nhức, hôi miệng súc dầu ít lần là vui vẻ, ăn cơm ngon hết lung lay.
*bi vọp bẻ,chân tay buổi tối, uống xoa thuốc chi cũng khó bớt hẳn, vậy mà súc dầu và uống một vài ngày là giảm và dứt hẳn. vui ghê!
*bị khàn khản cổ, nghi ung thư thanh quản, dùng dầu nay có thể hát và đọc kinh cao được rồi mừng lắm.
*bị chàm tổ dỉa hai bàn tay và hai bàn chân,ngứa nhức găp hơi lạnh hơi đám tang nữa là thê thảm luôn,
tay chân nứt nẻ chảy máu, lột vảy cứng loang lổ,nhiểm trùng luôn,mới dùng một đêm xoa tẩm đã thấy dịu da,bớt ngứa,dể chịu lắm rồi.
*cac khớp lưng ,tay vai,chân bị viêm mạn tính, dùng dầu uống xoa bớt nhanh lắm.
*Các trường hợp tiểu đường có được uông dầu nhưng chưa thể ngùng thuốc, vì sợ nguy hiểm
*cac trường hợp bón kinh niên, súc và uống dầu thấy ổn ngay hôm sau.
* những bệnh nhân bị cơn đau thắt ngưc không ổn định, do rối loạn tuần hoàn mạch vành tim, hoặc rối loạn thần kinh tim hay stress ...súc và đắp dầu vài ngày thấy giảm rỏ ràng,ổn định dần.
*những nguời bị khó ngủ, mất ngủ,súc hai hoặc ba lần trong 1ngày làngủ ngon hẳn.
*bị bỏng rộp da , nhiễm trùng xoa và đắp vài lần thấy lành nhanh hết nóng rát và hết đau.
*có hai trường hợp bi đột quỵ do nhồi máu cơ tim cấp, đã được phẩu thuật, mất lần đầu 80 triệu đồng, lần thứ hai mất hơn 100 triệu để bắt cầu nối đông mạch nuôi tim, thấy hay ,cũng xin dùng dầu dừa.
*một cas chuẩn bị mổ tim lần thứ hai thấy có loét bao tử, nên phải dừng lại chữa bao tử lànhmới mổ tim,
hy vong sau 10 ngay dùng dầu dừa chũa loét bao tư và tiện dịp đắp tim luôn một thể, chắc khỏi mổ tim luôn đấy! xin Chúa chuc lành cho Cha H.
v.v.... còn dài dài nữa thầy ơi! nhung thôi cho con tạm ngưng đã nhé.
hy vọng bảng tổng kết sơ sơ sẽ gởi đến thầy nhanh nhất có thể.
con xinh kính chào thầy và các ân nhân xa gần.
Xin Chúa và Mẹ Lavang ban muôn hồng ân hồn xác cho Thầy và quý ân nhân.
đoàn hợp xướng vĩ đại ở Huế và những vùng lân cận, một vài trường hợp ở xa như ĐồngNai, Sai gòn, Quảng Nam, Đà Nẳng, QuảngTrị cũng xin nhân dầu về chữa bệnh đó thầy.ai cũng vui ve loan báo cho người khác, và hân hoan ta ơn Chúa trong lòng cũng như san sẻ cho người khác bớt bệnh cách nhẹ nhàng va hiệu quả không ngờ.
xin chào Thầy và các ân nhân xa gần.
kính Matta Sự
Huế
TÍN HIỆU VUI TỪ VINH
Vinh, ngày 05/06/2009
Anh Quý thân mến!
Chiến Dịch Nhai Dầu Mè, Dầu Dừa tại Nghệ An.
Kể từ khi nhận được các tài liệu đày đủ nguồn gốc về dầu dừa, dầu mè và sau khi thí nghiệm trên chính bản thân mình để giải toả được cục u trong bụng. Tôi thấy vui hơn vì nhịp sống trở lại bình thường. Sau bài tường trình nhật ký 4 ngày nhai dầu, anh Quý đã tung bài lên mạng, nên được nhiều người xin tư vấn. Đang loay hoay với những chai dầu mè nhỏ xíu thì anh Quý đá tặng 60 lít dàu dừa trong chương trình “TIN VUI CHO NGƯỜI NGHÈO”. Kể từ khi nhận được (60lít dầu) tôi đã tung ra một chiến dịch mạnh mẽ để giúp cho người nghèo.
Đúng ý nghĩa Tin Vui Cho Người Nghèo. Những người không có tiền đi bệnh viện, hoặc đã đi bệnh viện uống nhiều thứ thuốc mà có không hiệu quả. Việc nhai dầu là việc đơn giản và rẻ tiền, đến nỗi ít người tin được hiệu quả của nó, cho nên muốn thuyết phục họ phải cần nhân chứng.
Sau vài lần chia sẻ về hiệu quả nhai dầu trong nhà thờ, một số người nghèo đã xách chai đến xin dầu để thí nghiệm, vì thấy nó vô thưởng vô phạt. Loạt đầu khoảng 30 người đã mang lai hiệu quả tốt cho họ, những bệnh thông thường của nông dân là bệnh phong thấp, nhức mỏi tay chân, đau đầu kinh niên, bệnh đường ruột ăn không tiêu, tỉ lệ nhai dầu mang lại hiệu quả rất cao khoảng 25 người trả lời rất tốt qua việc nhai dầu.
Nhưng bệnh nhân đợt đầu:
Như vết dàu loang chỉ trong 1 tháng tiếp đợt 2, khoảng 65 nguời, bây giờ thì không cần giới thiệu mà họ tự hỏi nhau về kết quả chữa bệnh nên đã vội vàng đến xin dầu và không còn giọt dầu nào trong kho nữa. Hiện nay ai cần thì nói họ phải tự đi mua, nhưng khốn thay dầu dừa tại Nghệ An không có bán trên thị trường, chỉ có dầu mè 20.000$/1chai nhỏ chưa được 200ml.
Nay Chiến Dịch Nhai Dầu đã được phố biến sang Lào, vì trong buổi thuyết trình lần thứ 3 tại giáo xứ Làng Anh về hiệu quả của việc Nhai Dầu, hôm 25/05 có đoàn Lào và Thái Lan đến thăm giáo xứ và cùng tham dự, có cha Hiền người Lào gốc Việt và 2 cha người Thái Lan, co 8 Xơ dòng Tu-rê và 4 giáo dân. Nên cha Hiền đã xin 5 lít mang về Lào để giúp người nghèo chữa bệnh.
Đặc biệt nhất là có Ông Nguyễn Văn Phương hội viên của Legio sau khi nghe được tin tức này đã đến xin dầu ngay, ông bị rối loạn nhịp tim, bệnh viện trả về chỉ sống bằng thuốc tây, nay dùng dầu súc 3 tuần nay đã giảm và khoẻ hơn nhiều, Tạ ơn Đức Mẹ.
Hay nhất là chi Nguyễn Thị Hạnh, (Đt:0932744772) trên đường lái xe vào nam tôi dừng lại uống ly nước và nghi ngơi, chị chỉ là người bán nước bên vệ đường, tôi hỏi qua về gia đình, và nhìn thấy chị gầy guộc tôi mới hỏi chị: “bệnh gì mà chị gầy thế?”. Chi đã mau mắn trả lời: “Con đi bệnh viện khám nhưng bác sĩ nói không có bệnh gì, nhưng sao không thèm ăn”. Con mong sao cho có sức khởe để lao động nuôi con cái, nhưng ước ao đó không thực hiện được. Tôi liền nói với chị :” Chi nên nhai dầu mè, bảo đảm với chi chỉ cần 1 tuân lễ là chi ăn ngon. Và tôi lên xe ra đi, đúng một tuần chị điện thoại cảm ơn tôi và chi nói chị đã ăn được, ngủ được, hiện nay không có gạo mà ăn nữa. thành thật cảm ơn cha.
Qua đây tôi đại diện cho những chúc lành và trả công bội hậu cho moi người.
Xin ban thêm dầu để chiến dịch nhai dầu được tíếp tục mang lại hiệu quả cho người nghèo.
Thân ái.
Linh mục người nghèo
Rap. Xuân Nhàn