100 Tuổi
Lê ngọc Hồ
Hùng và gia đình nhận được thiệp mời đi tham dự ngày sinh nhật của bà cố Mary năm nay vừa tròn 100 tuổi. Bà là bạn cùng đi làm thiện nguyện với mẹ và chị của Hùng. Sáng chúa nhật nào cũng vậy, hai ông bà từ 6giờ sáng đến giúp cho hội bác ái Vinh Sơn nấu ăn cho những người vô gia cư của xứ đạo. Ngoaì 90 tuổi bà còn nhanh nhẹn và làm thiện nguyện. Bà, mẹ và chị của Hùng trong nhóm gọt và thái khoai. Do đó họ có nhiều thời giờ chia sẻ mọi thứ chuyện
Bà Mary dáng dấp thanh lịch quý phái. Khi tham dự buổi tiếp tân của đại học, bà rất lịch sự và duyên dáng trong bộ Âu phục may kheó với màu hồng ngọc đậm và khăn san màu tím nhạt cho dù tuổi tác 93.Tính tình thành thật, dản dị. Ông bà rất hạnh phúc dù bà hơn ông 7 tuổi. Bà rất mộ đạo trong lúc này ông vẫn chưa tòng gíao, cho dù có con trai út đi tu dòng Tên và đã chịu chức linh mục. Bà có lòng bác aí, thứ tư nào cũng làm bánh cookies thật là nhiều để ông đem tặng những người vô gia cư ở bến tàu. Hai ông bà đã về hưu, giàu vì thấy có nhà khỏang một triệu, trên đồi, khu đắt tiền, có phong cảnh một bên là biển, một bên là thành phố bên dưới và dãy núi xa xa. Ông lại lái xe mới loại Saab đắt tiền. Có lần ông cũng chia sẻ, thấy trương mục còn nhiều tiền nên ông bà tặng đại học công giáo ở đây hơn nửa triệu đô. 7 năm sau con trai út ông bà là linh mục viện trưởng thay thế vị tiền nhiệm bị tai biến mạch máu não.Tuy thế có lần đến chơi bà thành thật noí về qúa khứ.Hồi hơn 40 năm trước, ông là ký giả, lợi tức không có bao nhiêu, bà đi làm ở Alaska cố gắng cho tất cả các con học trường tư công giáo. Bà nói mùa đông Alaska lạnh thấu xương, bà lội bộ đi làm, tuy không xa nhưng đường tuyết khá vất vả. Bà dồn khả năng đầu tư cho tất cả các con. Ông bà có năm con, tất cả đều thành đạt. Hai gái và út trai là bác sĩ, hai con rể cũng là bác sĩ. Trai trưởng kỹ sư tin học, trai kế kinh doanh. Thời đó, tất cả tiền chi việc học các con, nhiều năm liền bà không đi nghỉ hè hoặc du lịch, kỳ nghỉ bà ra vườn đọc sách nghe nhạc.
Sự thành thật của bà khiến Hùng học được nhiều bài học hay. Khi mẹ Hùng già yếu, chị không săn sóc bà cụ một mình được, nên nhiều năm liền Hùng cũng rất vui chỉ nghỉ ngoaì vườn đọc sách, nghe nhạc, chụp ảnh hoa. Hơn nữa Hùng còn học được nơi bà cách xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Dù bà rất muốn ông cùng tôn gíao với bà nhưng bà không khuyên lơn, chỉ cầu nguyện thôi. Có một lần bà nói ngày út bước lên bàn thánh nếu hai ông bà cùng lên rước lễ thì vui biết mấy. Cũng như, út linh mục của bà đừng để râu. Có lần bà nói nhưng út thưa con muốn giống bố, bà chia sẻ với gia đình Hùng, giờ nó lớn rồi cũng khó nói. Nhưng lời cầu chân thành của bà nên Chúa chiều bà. Lâu không thấy ông nên hỏi thì bà nói George đi học đạo ở Alaska với ông cha bạn. Có lẽ ông bố thấy con đã là linh mục viện trưởng một đại học công giáo nổi tiếng nên chi giờ đây ông cũng theo ý bà muốn. Út trai của bà một thời gian cứ giữ ý kiến riêng, nay cũng là viện trưởng nên cũng chiều ý mẹ cạo râu luôn. Bà nói chỉ còn trai trưởng chưa tòng giáo như ý bà. Bà nói hắn kết hôn với một phụ nữ da màu, tuy bà không thích nhưng không ngăn cản. Nay hắn lại nuôi con nuôi da màu nữa.
Nữ bác sĩ, gái út cuả bà, đứng mời tất cả gia đình họ hàng,thân hữu của gia đình bà đến dự thánh lễ tạ ân, dùng tiệc ở hội trường mừng 100 tuổi thọ của bà. Nay bà vẫn sống trong căn nhà ấm cúng có 2 nữ y tá săn sóc ngày đêm với người bạn đường. Tuy đi xe lăn ,nhưng bà còn minh mẫn để cám ơn Trên vì những hy sinh của bà đầu tư vào các con. Nay những người này thành đạt là niềm vui và hạnh phúc của bà.