Viết bởi Administrator Thứ bảy, 26 Tháng 11 2011 07:08
Nhật ký Công nghị Giáo phận 25.11.2011
Nt. Ngọc Lan fmm
T6, 25/11/2011 - 22:55
Ngày làm việc thứ năm: Phần 1
WGPSG -- Sáng thứ Năm 25-11-2011, các tham dự viên của Công Nghị Giáo Phận tụ họp khá sớm để nộp Bản biểu quyết các đề nghị. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền điều phối ngày làm việc.
Sau phần khởi động, toàn thể các tham dự viên Công Nghị Giáo Phận cùng cử hành giờ Kinh Sáng. Khác với những ngày làm việc trước, ngày cuối của Công Nghị Giáo Phận không tập trung ở những suy tư trên đầu óc, nhưng là lúc lắng nghe những cảm xúc của con tim. Chủ tọa đoàn hôm nay gồm có 5 vị: Đức Hồng Y và 4 vị Đại diện. Linh mục điều phối cho rằng có thể dùng 3 chữ T - Thẳng thắn, Thân thiện và Tình Thương - để mô tả bốn ngày làm việc vừa qua. Hôm nay các tham dự viên sẽ có cơ hội chia sẻ chân thành những cảm nhận của mình.
Trước khi quý đại biểu chia sẻ những cảm xúc từ trái tim, Cha Rôcô Nguyễn Duy thông báo về quà tặng Đức Hồng Y, về CD hình ảnh Công Nghị và hình chụp chung sẽ gửi đến cho các tham dự viên. Ngài cũng nói về việc tổ chức Thánh lễ bế mạc và về việc tham quan Nhà Truyền Thống. Rồi Cha Phêrô Hiền công bố mốt số ý kiến gửi qua đường dây nóng, nói về cách ứng xử của linh mục và hội đồng giáo xứ, về việc phổ biến Thánh kinh và cầu nguyện với Lời Chúa, về việc sống đạo tại tâm và cầu nguyện với cộng đoàn.
Công nghị Giáo phận 25-11-2011
Các cảm nhận về những ngày Công nghị
- Lm Giuse Phạm Hồng Thái - Hạt Gia Định: Những nét đẹp của Công nghị: sự hăng hái đóng góp và nhiệt tâm lắng nghe. Việc tổ chức Công Nghị Giáo Phận tùy hoàn cảnh nhưng cũng nên đặt ra mốc thời gian (5 năm 1 lần có Công Nghị Giáo Phận chẳng hạn), để lượng giá đúc kết lại công việc thời gian qua và định hướng cho thời gian tới.
- Bà Maria Hoàng Thị Nhiễu - Hiệp hội Thánh Mẫu: Trong 2 tháng trước Công nghị, đã được tham dự những chương trình chuẩn bị. Mọi người mở rộng con tim, sung sướng thấy Công Nghị Giáo Phận mở ra cho sự góp ý của nhiều người, ai cũng được trải tấm lòng. Giáo dân và các cha sở được gần gũi hài hòa với nhau. Có một trăn trở: làm sao để vừa là Kitô hữu tốt vừa là công dân tốt: ví dụ khi giáo viên bị ra lệnh không được sanh con thứ ba, nếu không, trường sẽ bị mất tiên tiến !!!???
- Lm Giuse Đỗ Duy Châu - Dòng Đức Mẹ Người Nghèo: Xúc động vì thấy các cha già và Đức Hồng Y có mặt trong các buổi họp. Không thấy nhắc đến vai trò của Thánh Giuse trong Công nghị. Linh mục cần sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mang tâm tình của Chúa Cha để yêu thương mọi người.
- Ông Giuse Ngô Văn Hiền - Hội đồng mục vụ hạt Tân Sơn Nhì: Qua thảo luận, các Đoàn thể Ban ngành thấy nhu cầu rất lớn cần phối hợp với nhau xây dựng gia đình Giáo Phận. Thấy được sự trân trọng mở ra với nhau trong Giáo Phận.
- Anh Phanxicô Phan Vũ Anh Minh - Thanh Sinh Công: Cảm thấy được vinh dự mang theo những thao thức của người trẻ đến với Công Nghị Giáo Phận. Giới trẻ hôm nay có nhiều vấn đề: đạo đức sa sút, sống thử, nghiện game, ma túy… Thanh niên Học sinh Sinh viên Công Giáo có những tâm tư nguyện vọng của mình, thao thức làm dậy men Kitô trong môi trường đang sống, bảo vệ môi trường sống, giảm bạo lực học đường… Có những khó khăn thử thách: vấn đề tài chính để thực hiện các chương trình, nơi chốn sinh hoạt và tổ chức các lễ hội... Xin Giáo Phận quan tâm tạo điều kiện để có nơi sinh hoạt,. Vấn đề khác: đến nay chưa có được một Linh mục linh hướng. Sinh viên còn bị nhầm với phong trào thanh lao công gây sóng gió trước đây, nên khi đến giáo xứ gặp phải sự dè dặt nghi ngờ.
- Tu sĩ Phêrô M. Lê Văn Hoàng: chia sẻ 3 ước nguyện xin cho có 1 công việc phục vụ, sống bình thường giữa mọi người, luôn biết canh tân đổi mới mỗi ngày. Xin Chúa cũng ban những nguyện ước đó cho Công Nghị Giáo Phận.
- Lm Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - Hạt Sài Gòn Chợ Quán: Xin các nữ tu đừng gọi mình là Ô-xin nữa nhưng là nữ tỳ của Chúa như Đức Maria, hoặc như Chúa Giêsu sống giữa anh em như người tôi tớ. Các Linh mục không là Đấng Toàn năng, nhưng cần là người có năng lực ( Làm cha sở là “khổ sở”, phải biết 16 nghề: sư phạm, chuyên gia gia đình, nhà tâm lý đối với thnah niên, giáo sư trong buổi họp, chuyên gia chú giải, biết quyển tiểu thuyết mới ra… Các ngài phải chào lại người ta khi được chào, biết niềm nở dù lòng ngậm đắng nuốt cay, Chúa nhật phải là nhà hùng biện và nhạc công, trong tuần là thợ điện, thợ sơn, nấu bếp, nếu trẻ thì chê là thiếu kinh nghiệm, nếu già thì bị khuyên nên về hưu là hơn...) Giáo Phận có HĐ Linh mục nhưng vai trò chưa được thực thi rõ nét trong Giáo Phận.
- Chị Cécilia Võ Thị Hồng Vân - Giáo lý viên hạt Phú Thọ: Không chọn Chúa nhưng được Chúa chọn để chu toàn trách nhiệm. Những ngày qua được hiểu biết thêm về các Ban Mục vụ trong Giáo Phận, học hỏi cách tổ chức, lên kế hoạch làm việc. Xin tạ ơn Chúa.
- Anh Giuse Lưu Minh Nhật - ca viên hạt Phú Thọ: Có những cha sở rất tuyệt vời, chăm sóc các ca đoàn. Bức xúc: có những ca đoàn hát những bài không có imprimatur.
- Lm Giuse M. Lê Quốc Thăng - Ban Công Lý & Hòa Bình: Thấy rõ Chúa Thánh Thần hoạt động trong Công nghị: Mọi người lắng nghe nhau, hiểu biết lẫn nhau. Những trăn trở thao thức tìm được sự đồng cảm đồng thuận trong gia đình Giáo Phận. Chúng ta không còn e dè phân biệt, quan trọng là hết sức hết lòng cộng tác với nhau để đổi mới. Xin Đức Hồng Y đưa ra những đường hướng cụ thể cho toàn Giáo Phận sau Công Nghị.
- Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thơ - Giới Trẻ Con Đức Mẹ: Một người có thể cho kiêm nhiệm nhiều trách nhiệm nếu đủ khả năng. Giới trẻ là tất cả người trẻ trong giáo xứ, có thể nằm trong mọi đoàn thể, nhưng không đồng hóa với một đoàn thể nào.
- Sr. Anne Trần Thị Lý - Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ: Vui mừng tạ ơn Chúa vì được sống thời gian ân sủng của Công nghị. Cám ơn mọi người đã đóng góp công sức cho việc tổ chức Công nghị. Chân dung Linh mục được nhắc nhở nhiều. Cần đưa ra được Cẩm nang về những hoạt động cụ thể.
- Lm Stêphanô Huỳnh Trụ - Cộng đoàn người Hoa: Đức Giám mục cũng không là “Đấng Toàn năng” nên chúng ta cần thông cảm, trân trọng. Cha Giám Đốc ĐCV nhắc đến đào tạo trí dục, đức dục cho chủng sinh, nhưng quên nhắc đến thể dục. Công Nghị Giáo Phận chưa nhắc đến loan báo Tin mừng cho người Việt gốc Hoa (500.000 người).
- Lm Fx Bảo Lộc - Ban Đối Thoại Liên Tôn: Bày tỏ tâm tình qua 5 chữ T kép. Thao thức: Đức Hồng Y thao thức muốn triệu tập Công Nghị Giáo Phận từ lâu, nay thao thức đó được thực hiện. Thành thật: bầu khí chân thành cho phép người ta dám nói và mọi người lắng nghe dù không êm tai. Trí – Tâm được nối kết. Thánh Thần hiện diện nối kết trí và tâm. Và cuối cùng, tất cả phục vụ cho việc xây dựng Tình Thương.
- Bác sĩ Gioan Trương Văn Ngọc - Hội Người cao niên Giáo Phận: Xin Đức Hồng Y giúp phê chuẩn nội qui để Ban Mục vụ Cao niên đi vào hoạt động, khỏi… chết yểu.
- Anh Phêrô Nguyễn Thanh Thiên: Mang tâm tình biết ơn quý trọng các vị đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Hạnh phúc vì cảm thấy sự chăm sóc của các mục tử với những trách nhiệm lớn lao, lo cho bổn đạo cả về tinh thần lẫn vật chất… Thấy thương các linh mục hơn, nhưng cảm thấy vẫn có sự xa cách giữa linh mục và giáo dân. Xin thêm 1 năm cầu cho các Linh mục.
- Sr. Têrêsa Uông Thị Đoan Trang - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: Cảm nhận mình được đổi mới, khám phá ra Giáo Phận rất cởi mởi. Công Nghị Giáo Phận tạo dịp cho các thành phần có tương quan tốt đẹp. Đức Hồng Y và Đức cha phụ tá luôn hiện diện quan tâm… Ước mong mỗi thành phần đóng góp phần độc đáo của mình để Giáo Phận tốt đẹp hơn. Qua Công Nghị, thấy các Linh mục vui vẻ thân thiện tốt lành. Sẽ nhắc nhau “chuyện Ô-xin” chỉ có ít thôi, mà là trong quá khứ, trong tương lai không còn nữa.
- Ông Anphongsô Ngô Xuân Ngọc - Hội đồng mục vụ hạt Xóm Chiếu: Sau những ngày Công nghị, không còn tâm trạng “lo âu và hy vọng” nữa, nhưng là “vui mừng và hy vọng”. Hiện diện và đóng góp của dân “tu xuất” khá rõ nét. Nhà truyền thống sắp có triển lãm, xin xem các anh em “ta ru” như di sản phi vật thể của nhà truyền thống. Tại các giáo xứ, xin được làm người anh em nâng đỡ các linh mục…
- Lm Fx Nguyễn Tiến Dưng - Dòng Đức Mẹ Lên Trời: Vui mừng vì thấy Công nghị Giáo phận có những phát biểu thẳng thắn, tuy còn nhiều vị lên giảng mất giờ, hoặc đề nghị những chuyện ngoài thẩm quyền Công Nghị Giáo Phận… Có thể đổi tên Tổng Giáo phận TP.HCM thành Tổng Giáo phận Sài Gòn?…
- Bà Têrêsa Đinh Thị Vân Hòa - Gia Đình Tận Hiến: Vấn nạn bạo hành trong gia đình và vần nạn phá thai rất nhức nhối trong xã hội. Tràng hạt Mân Côi thai nhi nên được phổ biến để cầu nguyện đắc lực, giảm bớt tệ nạn này.
Còn nhiều cảm nhận khác mong được chia sẻ nhưng thời gian không cho phép nên cha Phêrô Hiền mời tất cả tham dự viên nghỉ giải lao từ 10g-10g30. Trong giờ giải lao, các đại biểu rôm rả chuyện trò, nhận định về những phát biểu và tiếp tục chia sẻ với nhau về những cảm nhận chân thành của mình. Một mối dây liên kết gắn bó sau những ngày làm việc chung như dấu chỉ của những đổi mới trong đời sống Giáo Phận.
Ngày làm việc thứ năm: Phần 2
(Xem Công nghị Giáo phận: Bản tin 6 và Nhật ký Công nghị Giáo phận 25.11.2011 (1))
WGPSG -- Sau khi giải lao, các đại biểu đã trở lại Hội trường lúc 10g30. Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền giới thiệu một linh mục Giáo Phận Huế, đến tham dự công nghị với tư cách là quan sát viên. Đại diện Giáo Phận Huế diễn tả niềm vui được quan sát Công Nghị Giáo Phận Sài Gòn và ước mong có một Công Nghị cho tất cả các Linh mục vì thấy có nhiều vấn đề cần nêu lên.
Cha Giuse Đặng chí Lĩnh đại diện Ban thư ký đúc kết 4 ngày làm việc
• Ngày thứ nhất: Công Nghị đã nhấn mạnh về Lời Chúa trong đời sống cá nhân của người Kitô hữu, trong gia đình, cộng đoàn, trong giờ kinh tối, trong Phụng vụ, bài giảng của Linh mục, trong các hội đòan và dung giảng dạy Giáo lý cho các thành phần… Kế đến là tầm quan trọng của các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải như nền tảng của GH. Để thực hiện, tại gia đình là vai trò cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái, không khoán trắng cho giáo xứ. Tại giáo xứ, cha sở lo tổ chức huấn luyện, giảng dạy, tổ chức các khóa học. Tại Giáo Phận, có chương trình chung giúp người khác học hiểu Lời Chúa… Cần thống nhất phương hướng hành động giữa các ban, cần liên kết hành động, đưa Lời Chúa vào đời sống. Lời Chúa chính là phương thế giúp mọi thành phần dân Chúa nối kết với nhau, vượt qua lối sống đạo theo thói quen.
• Ngày thứ hai: xây dựng Giáo Hội như một gia đình. Lấy tinh thần gia đình làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Mọi người tương quan với nhau trong gia đình con cái Chúa, tham gia gì cũng như người nhà, có sự trao đổi tôn trọng lắng nghe. Mối tương quan giữa người với người quan trọng hơn là tương quan giữa người với công việc. Cần xây dựng tốt các mối tương quan khác nhau: chân thành, quan tâm, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe, cảm thông, đón nhận và tôn trọng lẫn nhau. Cần có kế hoạch Mục vụ cấp Giáo Phận. Để phát huy sự tham gia, cần quan tâm đón nhận nhau, đầu tư các nguồn lực, cơ cấu rõ ràng, định hướng chung, kế hoạch mục vụ thống nhất, thông tin 2 chiều, gặp gỡ trao đổi, tính liên tục trong các hoạt động…
Công nghị Giáo phận 25-11-2011
Để thực hiện cần phải:
1/ Đổi mới não trạng. Nhìn nhau không phải như những người làm việc, cánh tay nối dài, nhưng như cộng sự viên, đồng trách nhiệm. Ví dụ nhìn người trẻ không chỉ đối tượng chăm sóc, dẫn dắt, nhưng như những chủ thể của sự tăng trưởng và xây dựng tương lai.
2/ Đổi mới trong cơ chế, cơ cấu làm việc. Thay đổi lề thói làm việc, cách cư xử. Trong giáo xứ, có những canh tân trong các quy chế của HĐMV và các hội đoàn. Cơ chế để phục vụ con người chứ không áp đặt.
3/ Và sâu xa nhất là đổi mới con tim. Xuất phát từ mối tương quan sâu xa với Chúa để trong tình Chúa sống tình người.
• Ngày thứ ba: Việc đổi mới để loan báo Tin mừng đòi hỏi sự hợp tác giữa các ban mục vụ, các đoàn thể, theo một kế hoạch mục vụ chung từ cấp giáo phận, đến giáo xứ. Một vài đơn vị lấy gia đình làm cứ điểm bởi vì “Tương lai của việc loan báo Tin mừng tùy thuộc nơi Giáo Hội tại gia”.
Phương thức thực hiện: Cần lưu tâm vấn đề đào tạo nhân sự / đào tạo trong học viện, chủng viện. Các ban Mục vụ phải thấy được các tiềm năng trong các đoàn thể để phát huy các nguồn lực. Ý thức quan tâm về Xã hội, đào sâu học thuyết Xã hội của Giáo Hội. Giáo Hội cần có những nhận định về những vấn đề của Xã hội để có những định hướng, chỉ dẫn, hỗ trợ các nguồn lực.
Những vấn đề: Đối thoại liên tôn trong gia đình gồm các thành viên khác tôn giáo – Mục vụ di dân - Sử dụng Phương tiện truyền thông cho việc loan báo Tin mừng - Gây ý thức về môi sinh môi trường - Bồi đắp nền văn minh sự sống và tình thương qua con đường văn hóa và Xã hội (giáo dục, y tế, môi trường…) cũng là cách thức để loan báo Tin mừng cho con người hôm nay.
Đức Hồng Y đề nghị hướng tổng kết suy nghĩ và hành động qui về ba đối tượng:
1. Xây dựng giáo hội tại gia là gia đình
2. Xây dựng Giáo Hội tại cộng đồng là giáo xứ
3. Xây dựng Giáo Hội tại địa phương là giáo phận.
Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần (Chủ lực, đối chiếu với Trợ lực và Nội lực). Lời Chúa thôi chưa đủ, còn phải có Chúa Thánh Thần. Mỗi người phải dùng nội lực mà cộng tác với ơn soi sáng, ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, ơn đổi mới, ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần.
• Ngày thứ tư: Đem Tin mừng đổi mới vào các lãnh vực khác nhau trong sinh hoạt xã hội, lưu tâm nâng cao chất lượng cuộc sống, sống tình yêu để là chứng nhân Tin mừng, không kỳ thị phân biệt… Các ban ngành nói lên mong ước của mình:
- Giáo chức: ước muốn liên kết các giáo chức trong Gx, đặc biệt những giáo chức chưa tham gia sinh hoạt trong Giáo xứ.
- Y tế: trình bày những đóng góp của ngành y tế trong việc từ thiện và công tác XH. Họ cũng nói lên những tiêu cực trong ngành y tế. Ước muốn GH góp phần thiết lập những chuẩn mực công bằng trong Xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học giáo lý nhất là giáo lý hôn nhân. Vấn đề nổi cộm được nêu lên: phá thai.
- Doanh nhân: nhấn đến giáo dục nhân bản, lương tâm cho thiếu nhi.
- Bà Mẹ Công Giáo: nói đến vấn đề phụ nữ, vai trò phụ nữ, việc nâng cao phẩm giá của họ, chống bạo hành trong gia đình, chống lại nạn phá thai…
- Ban Mục vụ Ơn gọi: Đào tạo Linh mục trong Giáo phận: vai trò của gia đình, của giáo xứ, Giáo phận trong việc nâng đỡ, đồng hành và đào tạo các ứng viên Linh mục.
- Giáo Hội cũng cần gây ý thức và bảo vệ môi trường như việc loan báo Tin mừng - Hiệp nhất như hoa quả của Lời và việc chia sẻ Lời Chúa. Có tình yêu thì chúng ta có thể là chứng nhân của Tin Mừng. Làm Mục vụ cần có sự giám sát để việc thực hiện được thúc đẩy tiến hành, không tùy tiện. Ngoài ra còn có nhiều ý kiến cá nhân khác nhưng không thể liệt kê hết.
• Đức cha phụ tá: Linh mục ở trong và đứng trước cộng đoàn. Ở trong cộng đoàn để lắng nghe nhằm tạo sự hiểu biết, cảm thông giữa giáo dân và Linh mục. Đứng trước nhằm hướng dẫn dân Chúa, không bị chao đảo bởi những khuynh hướng phe nhóm, cục bộ.
• Đức Hồng Y: Sau Công Nghị có những cái mới hay không? Cần những cái mới, nhưng quan trọng là luôn đi đúng hướng Lời Chúa. Ví dụ cần thêm ban Mục Vụ Thánh Kinh. Ngài đề nghị một khung tổ chức cho buổi tĩnh tâm tại Giáo hạt, gồm ba yếu tố: Yếu tố tâm linh - Yếu tố thời sự và mục vụ - Đường hướng Mục Vụ sau Công Nghị . Bên cạnh đó ngài nhấn đến sụ thống nhất với nhau trong định hướng, nhất là đồng thuận về cách thực hành…
Sau khi tổng kết 4 ngày làm việc, Ban thư ký đưa ra những nhận định chung về những ngày làm việc vừa qua: Tinh thần làm việc cao, tham dự với tinh thần hy sinh, tham gia tích cực. Ban thư ký cũng đưa ra sơ lược tỉ lệ ý kiến đóng góp cho Bản biểu quyết các đề nghị. Kết quả cụ thể sẽ được xem lại và gởi đến Công Nghị Giáo Phận sau.
Đức Hồng Y định hướng để tổng kết Công Nghị Giáo Phận:
- Cần theo cách thức làm việc của CĐ Vatican II và của ĐGH Bênêđitô : đối thoại chứ không kết án. Đối thoại với người nghèo, với các nền văn hóa và các tôn giáo, đem lại bình ổn cho xã hội.
- Cần xác định rõ mục tiêu: mọi thành phần trong Giáo Phận ý thức, đồng thuận tham gia việc xây mới ngôi nhà Giáo Phận. Giáo Hội Mầu nhiệm: phát huy sức sống của Chúa Giêsu, lấy Lời Chúa làm định hướng, dựa vào ơn Chúa – Giáo Hội Hiệp thông: đi đến hiệp nhất, chung một sức sống của Chúa Giêsu, chung một đường hướng loan báo Tin mừng – Giáo Hội Sứ vụ: loan báo Tin mừng Chúa Giêsu đến cho quê hương đất nước hôm nay.
- Việc thực hiện: Đề nghị thành lập 2 bộ phận chính yếu: Bộ phận thứ nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện và thúc đẩy công cuộc xây mới ngôi nhà Giáo phận. Bộ phận thứ hai có trách nhiệm giám sát, lượng giá.
Ý kiến của các đại biểu:
- Cha Giuse Nguyễn Tất Trung (OP): Trung Tâm Mục vụ không có thẩm quyền pháp lý trên các ngành, các đoàn thể và dòng tu. Những người tham dự Công Nghị Giáo Phận không thể đóng vai trò giám sát.
- Cha Rôcô Nguyễn Duy: Trung Tâm Mục vụ và Ban Mục vụ chỉ tư vấn và giúp Đức Hồng Y thực hiện công việc chung. Trách nhiệm tổ chức thực hiện phải có HĐ Linh mục, các cha Quản hạt, HĐ Mục vụ.
- Một Đề nghị: việc tổ chức thực hiện cần có thêm một bộ phận quan trọng là Liên hiệp BT thượng cấp các Dòng.
- Một Đề nghị: nên có thêm Đại diện ban Mục vụ HĐ các giáo xứ trong khâu tổ chức thực hiện.
- Một Đề nghị: Xin làm rõ: Đổi mới cái gì theo những giai đoạn nào, kiểm soát cái gì? Những Điểm cần thực hiện cụ thể là gì?
- Trả lời của cha Trưởng Ban Thư ký: Công Nghị Giáo Phận không kết thúc bởi 1 quyết định chung. Chỉ có Giám mục mới có quyền ra quyết định thôi. Chúng ta chỉ góp ý những điểm cộng đoàn lưu tâm để ngài xem xét và đưa ra quyết nghị sau.
- Cha Tuấn: Nếu có cả các Ban Mục vụ, các Dòng, các đại diện HĐ Linh mục, thì đông quá khó làm việc.
- Một Đề nghị: Giáo Phận đã có cơ chế HĐMV rồi, chỉ thiếu đại diện tu sĩ và giáo dân. Đề nghị HĐMV là bộ phận hướng dẫn và theo dõi hoạt động. Trung Tâm Mục vụ là nơi giúp thực hiện.
- Cha Phêrô Hiền: Đề nghị Công Nghị Giáo Phận biểu quyết nên có Ban tổ chức thực hiện và Ban giám sát hay không. Còn cách thực hiện thế nào thì bàn sau.
Sau lời đề nghị này, tuyệt đại đa số các tham dự viên đã giơ tay đồng ý.
Thư ngỏ của Công nghị Giáo phận gởi cộng đoàn Dân Chúa
Cha Lu-y Nguyễn anh Tuấn công bố bản thảo Thư Ngỏ để mọi người góp ý. Nội dung gồm 8 điểm, giới thiệu bối cảnh chung của Công Nghị Giáo Phận, toàn cảnh những ngày làm việc và nội dung những đề nghị chính yếu. Thư Ngỏ cũng cho biết: tất cả ý kiến của Công nghị Giáo phận đã được Ban thư ký tổng hợp thành những đề nghị và đệ trình lên Đức Hồng Y để Ngài đưa ra những quyết định hậu Công Nghị. Cuối thư là lời cám ơn những ý kiến đóng góp tích cực.
Góp ý chỉnh sửa Thư Ngỏ:
- Cha Thăng: Chúng ta đã lấy tư tưởng gia đình làm ý lực chính trong suốt Công Nghị Giáo Phận, nên xin dùng từ gia đình Giáo Phận thay vì chỉ nói Giáo Phận. Xin sửa “đã” thành “người giáo dân đang có mặt trong mọi lãnh vực xã hội”… Và khi có mặt họ phải trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói…
- Cha Hiện: xin lưu ý về các lỗi chính tả. Trong Công Nghị Giáo Phận nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Chúa mà thư không trích dẫn lời Thánh kinh nào. Xin đưa vào câu Ep 4, 33-34 để hướng ý cho Thư Ngỏ.
- Cha Tuyên: số 6 nhắc đến Mục vụ gia đình, cần thêm vào xây dựng Giáo Hội cộng đoàn, phát triển các giáo điểm.
- Cha Hiển: Sau 5 ngày Công Nghị Giáo Phận với các ý kiến đã nêu ra, nên thêm phần số 9 nói về sự cam kết thực hiện.
- Cha Trung: số 8 nêu các ý kiến của Công Nghị Giáo Phận đã được tổng kết thành những đề nghị, vậy những đề nghị đó là gì?
- Cha Tổng Thư ký: đây chưa phải là bản văn chính thức; xin mọi người nộp lại cùng với những ghi chú đề nghị sửa đổi.
Đức cha Phụ tá: Các đề nghị đã có nhưng chưa đúc kết xong, khi xong sẽ đưa vào. Ngày mai lễ Bế mạc Công Nghị Giáo Phận và phong chức cho 3 Tân Linh mục, trong đó có 2 Linh mục xuất phát từ ĐCV thánh Giuse và đang phục vụ tại Trung Tâm Mục vụ. Xin mời tất cả tham dự Thánh lễ phong chức linh mục vào ngày mai và dùng cơm với gia đình ĐCV và Trung Tâm Mục vụ.
Đức Hồng Y: Xin nói lên hai lời vắn tắt: mời Ban tổ chức Công Nghị thứ sáu tới 9g30 họp lại, đánh giá công việc, rút ưu khuyết điểm, mở hướng cho trách nhiệm tổ chức thực hiện và dự liệu bộ phận giám sát. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, nhất là Ban tổ chức và Ban thư ký. Xin gởi đến mọi người lời chúc lành.
Kết thúc: Toàn Công Nghị Giáo Phận vỗ tràng pháo tay thật dài cám ơn Đức Hồng Y và cám ơn nhau. Kinh Truyền Tin chấm dứt thời gian làm việc cuối cùng của Công Nghị Giáo Phận. Các tham dự viên dùng cơm trưa trong tâm tình hồ hởi và tri ân.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


