bannertamlinh

NGỬI THẤY MÙI CẦU NGUYỆN

 

NGỬI THẤY MÙI CẦU NGUYỆN

mong manh

“Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy trở về, thì anh em hãy biết rằng : kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình” (Gc 5,19-20)

Sau ba bài chia sẻ về Ơn gọi của chúng ta. Hẳn rằng ai trong chúng ta cũng hiểu và biết được phần cót lõi, nền tảng ơn gọi và đường lối của chúng ta rồi. Vậy thì nếu có một người bạn mới toanh đến với chúng ta thì chúng ta sẽ phải nói gì, làm gì ? Để trả lời, chúng ta bắt gặp được một người trong chúng ta, đó là chị M.t.S. thuộc nhóm Catarina, chị mời người bạn mới toanh đó, trong thời gian thuận tiện nhất, cùng với mình (đồng hành) lên Cung Thánh dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể cầu nguyện trong thinh lặng.

Do đó, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, hàng ngày chúng ta có nhiều cơ hội, nhiều dịp chúng ta tiếp xúc với người này người nọ ở chỗ này chỗ kia... Chúng ta biết lúc nào thuận tiện nhất, chúng ta biết thu xếp thời gian nào tốt đẹp nhất để mời những người bạn mới đó cùng với chúng ta, trong âm thầm lặng lẽ thân ái nhẹ nhàng, đến một nơi có bầu khí ấm cúng để chúng ta cùng cầu nguyện với họ. Khi ở bên họ việc cầu nguyện kết hợp mật thiết của chúng ta với Chúa sẽ tác động đến tâm hồn họ. Họ “ngửi thấy mùi” cầu nguyện, lòng họ tĩnh lại, cảm thấy được sự bình an nhẹ nhàng và thấy Chúa hiện diện thật gần gũi thân mật thương yêu. Đó là người kiến tạo những cuộc gặp gỡ. Đối với chúng ta việc cầu nguyện phải nói được rằng đó là “nghề của nàng” hay “nghề của chàng”. Có những anh em, chị em đã sống lâu năm trong ơn gọi này thế mà dịp may hiếm có là khi gặp được người bạn mới toanh muốn tìm hiểu, muốn tham dự vào ơn gọi này thì lại thấy tỏ ra ấm ớ, bối rối, luống cuống... có khi không biết ơn gọi của mình là gì nữa, rồi lại cứ phải đi rình cha LH để giao nộp, mà dễ gì gặp được cha LH đâu, hoặc thoảng may có gặp được lại đúng lúc “ổng” đang nổi cơn... cáu thì mất cả chì lẫn chài, toi cơm. Xin nhớ mãi cho : “Con được thông suốt hơn cả thầy dậy, vì con thường gẫm suy thánh ý” (Tv 119,99), híc !

Chẳng nhẽ, người sống ơn gọi cầu nguyện và nhất là đã cầu nguyện hằng ngày lại không chia sẻ được những điều căn bản nhất sao ? không nói được những kinh nghiệm quý báu của mình sao ? chẳng nhẽ lại “vô tình” đến cỡ vậy sao ? Sách vở tài liệu đã trao tận tay rồi còn gì ? Do đó, cũng lại chị S., chị đã chia sẻ, trao đổi và phải nói được rằng, xin lỗi chị, lời lẽ quá ư là thô thiển, mộc mạc, nông dân, có khi đầu đuôi siêu vẹo chẳng ra đâu, lý do cũng vì tuổi tác, vì nhà nghèo nên không được đi học, vì lao động vất vả mỗi ngày hoặc một lý do nào đó... nhưng quý là quý tấm lòng nhiệt tình, tha thiết hết lòng với những người bạn mới đó. Điều đó nói lên được rằng tấm lòng bên trong ẩn chứa một niềm vui hạnh phúc bao la qua đời sống cầu nguyện nhưng khi diễn tả ra thì bị hạn chế (giống như người nói tiếng tây, lòng thì đầy mà nói không được nên cứ phải khua tay múa chân để cố gắng diễn tả) nhưng tất cả những giới hạn, những hạn chế đó không ngăn cản được nỗi lòng bên trong và vì thế Thiên Chúa quý mến tấm lòng chân thật tha thiết của người mà chỉ mong người khác được hạnh phúc và nhận ra được lòng thương xót của Ngài. Qua đó Chúa sẽ thực hiện những cuộc biến đổi các tâm hồn. (ghi chú : nói động đến chị S. chị có thích không ? Xin chị đừng quá phấn khởi phổng mũi cà chua lên nghe, kẻo lại rách việc ra đấy !).

Có khi lý thuyết rất nhiều, nói quá nhiều, nghe cũng thật nhiều nhưng thực hành thì chẳng bao nhiêu, nhất là trong đời thường đang khi phải lo bương trải kế sinh nhai và đó cũng là những cám dỗ có lý do chính đáng để không cầu nguyện hoặc việc cầu nguyện bị tuột dốc. Hàng ngày phải đối diện biết bao chuyện phức tạp phiền toái trong gia đình, nơi chòm xóm... bao nhiêu chuyện vui chơi hấp dẫn thoải mái... nhìn chung quanh chẳng có ai tha thiết, ra như trơ trọi một mình và như thế việc cầu nguyện cũng sẽ nản, nhạt dần đi. Thời gian là thước đo lòng của chúng ta ; thời gian nó thử thách chúng ta ; thời gian là câu trả lời cho người khác biết chúng ta thế nào. Thật vậy, sự nóng hổi ban đầu của những người bạn mới chưa là gì đối với chúng ta, nếu chúng ta đã có kinh nghiệm dầy dạn trung thành kiên nhẫn lầm lì trong đời sống cầu nguyện. Do đó, rất cần chúng ta tiếp sức, nâng đỡ, khích lệ, chia sẻ... với những người bạn mới đó trong sự trung thành bền bỉ của đời sống cầu nguyện. Việc cầu nguyện nó nối kết gắn bó suốt đời chúng ta với nhau bởi thế có thể nói được rằng : sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly là vậy.

- “bỏ xa chân lý hay bỏ đường lầm lạc”. Ở đây chúng ta có thể hiểu không những là người tội lỗi, sa đọa, phản đạo, rối đạo... mà chúng ta còn có thể hiểu ngay cả những người cũng vẫn đi lễ đi nhà thờ có đọc kinh nhưng lại sống dửng dưng hững hờ lạnh lùng... tin có Chúa mà không nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ; không có niềm vui hạnh phúc của một người tin, của một đứa con đang sống dưới mái nhà Cha thân yêu.

- “mà trở về” trở về ở đây không hẳn chỉ là mở cuốn Kinh Bổn ra rồi lần lượt tra cứu Mười điều răn Đức Chúa Trời, tiếp đến là Sáu điều răn Hội Thánh, rà hết một vòng rồi bấm máy tính một lần tổng kết là xong. Bình tĩnh bước vào tòa cáo giải rồi xưng thú một lèo các tội lỗi của mình ra một cách xuôi xắn là ngon lành an ổn ; hay trở về không phải chỉ là gồng mình cố gắng ăn ngay ở lành, nhất cử nhất động khép mình mẩy tay chân lại nhưng trở về còn là đưa đến sự gặp gỡ, sự gặp gỡ làm bật gốc những thói quen khô cằn chai lì đã bị trói buộc lâu năm để không còn là mình nữa nhưng là một Ai-Đó hiện diện sống động hấp dẫn lôi cuốn vào niềm vui và hạnh phúc, rồi từ đó đưa ta vào sự sống thân mật, liên đới với Ai-Đó trong cuộc sống với những công việc, biến cố thường ngày.

- “cứu được linh hồn ấy khỏi chết” có thể hiểu cái chết là sự yên nghỉ của thân xác, thân cát bụi bị tan rã hư hoại này hoặc hiểu cái chết đây là mất linh hồn, xa Chúa, “rơi tòm” xuống hỏa ngục, nhưng cũng có thể hiểu là ngay lúc này đây đang sống, đang cựa quậy mà tâm hồn thì đã chết từ lâu rồi. Một con người mất sức sống, mất Thần Khí linh thiêng linh hoạt. Một cuộc sống vô hồn, buông thả nổi trôi, thất vọng rồi đến tuyệt vọng. Khỏi chết là đưa vào sự sống ngay hôm nay, tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống, giá trị của cuộc sống, lý tưởng của cuộc sống. Nếm cảm được niềm vui hạnh phúc trước ngay ở đời này mà Thiên Chúa sẽ cho ta hưởng ngày mai sau.

- “Che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình” những rác rưởi bẩn thỉu ruồi nhặng trên mặt đất nhưng sau một cơn mưa, nước cuốn trôi sạch đi. Người có lòng mến họ không hề ung dung phạm tội nhưng nếu có điều gì cỏn con hàng ngày vì bản tính loài người là hay hướng về đàng xấu thì những trận mưa hồng ân cũng cuốn trôi chúng đi. Hoặc những vết bẩn be bé trên nền nhà thì nhờ lòng mến như được trải thảm lên. Lòng mến tăng lên lòng mến thiêu đốt rác rưởi. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy càng (nói) giúp cho người khác về tình yêu thì chúng ta càng có thêm kinh nghiệm về tình yêu và càng tăng thêm tình yêu.

Kết : “Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy cũng vui mừng...” (Lc 15, 7). Vui mừng không phải vì chiến thắng người ấy ; vui mừng không phải người ấy bị đè bẹp nhưng vui mừng vì người ấy đã nhận ra được tình thương yêu âu yếm của Chúa ; hạnh phúc vì người đó đã nhận ra được hạnh phúc thật.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

Hãy trỗi dậy



Lễ Mình Máu Chúa



HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)