bannertamlinh

* Hứng Khởi

 

* Hứng Khởi

Hoan hô sự hứng khởi cuồng nhiệt và hăng hái của bạn, nhưng bạn đã thấy đó “trò không hơn Thầy” (Mt 10,24). Xin bạn đừng ngây thơ, như ngày xưa các tông đồ thành công phổng mũi cà chua và khoái chí tưởng mình đã tìm ra cái mánh” (Lc 10,17) và làm như mình được lên đường đi nhận vinh quang... trước thời hạn. Người “cứu hộ” là công việc của người khiêm nhường. Công việc này nên một với Đức Kitô như dấu chỉ gây nên chống báng (Lc 2,34). Công việc này đưa đi qua những giờ phút cô đơn hụt hẫng và kiệt quệ (mấy ngày mới hoàn hồn đấy, quý vị ạ !). Công việc này còn có thể bị khám xét và đi vào trại giam nữa nên chuyện u đầu sưng trán thì đã nhằm nhò gì ! Chúng ta không thể đùa hay chơi giỡn được trong công việc “cứu hộ” loan báo Tin Mừng vì đây không phải là những ngày nghỉ đi pícníc hay như một sinh hoạt giải trí, hay một cuộc leo núi tắm biển mơ mộng, một cuộc trình diễn trên sân khấu nhuần nhuyễn tài khéo, một cuộc hô hoán ầm ĩ lên phong trào Kitô giáo “đậm đà bản sắc dân tộc” và đáng được gắn huy chương thành tích. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đã cống hiến cả cuộc đời vất vả miệt mài của mình để loan báo Tin Mừng Chúa Kitô. Phần chúng ta hãy khiêm tốn chu toàn phục vụ với sự thúc đẩy bên trong mà không muốn tỏ ra bên ngoài để loè thiên hạ hay vênh râu với hàng xóm.

* Cuối cùng

Cá nhân, gia đình, cộng đoàn khi có niềm vui như sinh nhật, bổn mạng, ngân khánh, cưới hỏi... chẳng nhẽ không mời bạn bè đến chia vui với mình, chẳng nhẽ không mở tiệc đón tiếp những người thân quen. Thế thì niềm vui bạn ở đâu ? Niềm vui nào bạn giữ hưởng một mình, và còn niềm vui nào bạn muốn tỏ bày (khoe) ra để nhiều người được cùng có niềm vui ấy. Khi bạn cảm nhận Chúa là niềm vui, là hạnh phúc của bạn thì chắc chắn bạn không ăn mảnh nhưng muốn mọi người cũng được niềm vui hạnh phúc như bạn và lúc đó niềm vui hạnh phúc của bạn càng tăng lên bởi vì nhiều người cùng được niềm vui như thế. Vì vậy bạn không ngần ngại mời người chung quanh cùng đi cầu nguyện với bạn, cùng đi tĩnh tâm với bạn. Bạn không tiếc thời giờ và lời nói để tâm sự chia sẻ trao đổi đối thoại một cách hết sức chân tình cởi mở với những kinh nghiệm của bạn.

Bạn sẽ khám phá ra con đường của bạn mà Chúa muốn dùng bạn để “cứu hộ” như bạn có năng khiếu, có tài hấp dẫn nói trước đám đông ô hợp ; hoặc bạn chỉ tâm sự tỉ tê rầm rì ví thể bồ câu với nhóm nhỏ hay cá nhân trong bầu khí thân thương, với những vấn đề thiết thực nhất, trúng ngay tim đen của họ ; hoặc bạn có tài khéo léo diễn tả trên những bản văn mà bạn muốn chia sẻ những tâm tình do bạn kinh nghiệm có được trong cái tương quan Tình Yêu ấy ; hoặc bạn thích viết những lá thư thăm hỏi mà lồng trong đó những lời khuyến khích đỡ nâng cảm thông...

Càng sống trong Tình Yêu thì càng có nhiều sáng kiến để cho Tình Yêu đó phong phú lên.

Dòng suối nếu không thông với cội nguồn sẽ phải cạn khô, nếu không đổ ra biển cả sẽ trở nên ao tù nước đọng. Cũng thế một người để cho Tình Yêu Thiên Chúa chiếm đoạt cũng sẽ là người khai thông mở lối cho dòng suối yêu thương tuôn chẩy đến muôn người.

Vậy, chuyện “cứu hộ” chẳng nhẽ lại không tìm, không làm, không nói cho ra... nhẽ sao ! ?


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

Hãy trỗi dậy



Lễ Mình Máu Chúa



HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)