TIN MỪNG VỀ TÍNH DỤC VÀ HÔN NHÂN
Lời ngỏ
Từ trước đến nay, đây quả là một thế kỷ đầy kinh hoàng. Mặc cho những nỗi lo âu về khủng bố và chiến tranh, thế kỷ này vẫn còn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng. Một trong những điều hỏm hỉnh nhất của nó là sự ra đời của quyển sách được xuất bản năm 2002 về cái nhìn của sự tái sinh của các loài động vật không phải con người. Quyển sách mang tựa đề Tư vấn giới tính của Tiến Sĩ Tatiana cho tất cả các loài thụ tạo: Định hướng cho sự tiến hoá của giới tính.
Bạn có thể nghĩ rằng quyển sách với tựa đề như thế đáng lý ra phải là một tác phẩm bán chạy nhất. Tuy nhiên trong thực tế “Tiến Sĩ Tatiana” chỉ đơn thuần được trưng bày trên các giá sách trong các tiệm sách ở Úc.
Tôi phải đặt mua sách từ Anh. Khi tôi nhận được, ngay ở trang đầu là một lá thư mà theo như kể lại là nó được gởi cho tác giả của tác phẩm này bởi một thành viên của thế giới động vật. Lá thư viết như sau:
“Tôi tên là Twiggy và là một bọ gậy. Tôi thật sự lúng túng vì viết thư cho ngài khi đang giao phối. Nhưng chúng tôi đã giao phối với nhau cả 10 tuần nay rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi nhưng anh ấy chẳng chịu dừng lại bởi vì anh ấy nói anh ấy quá yêu tôi. Nhưng tôi nghĩ anh ấy đơn thuần chỉ là muốn giao phối mà thôi. Tôi làm thế nào để bảo anh ấy thôi làm chuyện ấy đây?”
Ký tên “Mệt mỏi tình dục ở Ấn Độ”.
Người nhận thư, “ Tiến Sĩ Tatiana”, tác giả của cuốn sách thật ra cũng là tác giả của lá thư này.
Nhà báo khoa học và sinh vật học Olivia Judson trở thành trò cười khi có tham vọng trở thành một “cô bé khốn khổ” của báo chí để giúp cho độc giả loài người của mình khám phá và hiểu được sự khác biệt và những mục đích trong hành vi giao phối của thế giới của các loài động vật, các loài chim và các chủng loại động vật không phải loài người nói chung.
Không liên quan gì đến niềm tin của bạn về sự sáng tạo, sự tiến hoá hay luân lý về giới tính, sự giao phối trong các loài vật không còn gì phải nghi ngờ là cách đặc trưng của các loài vật. Đối với tất cả các thụ tạo không phải con người, giao phối liên quan đến việc truyền sinh sự sống mới.
Tái sinh sản là sự di truyền. Mặc cho sự khác biệt lớn lao trong hoạt động giao phối của các loài thụ tạo, mục đích của hoạt động giao phối của hàng triệu loài sinh vật trên hành tinh này chỉ là sự sản sinh ra sự sống mới.
Loài người thì có khác. Trải qua hàng ngàn năm, con người nhận ra mình không chỉ thuần tuý là loài khác động vật. Như nhiều người nhận định: con người thật ra là loài thụ tạo thần thiêng.
Tính dục của con người rõ ràng mang sắc thái của sự xúc cảm cũng như sự truyền sinh sự sống. Phải chăng tính dục của con người là “làm gia tăng sự ràng buộc” giữa người nam và vợ mình?
Rõ ràng có thể nói như thế thật. Nhưng Giáo hội Công giáo vẫn luôn dạy rằng tính dục không chỉ là để làm sống động sự ràng buộc mật thiết giữa người nam và vợ mình.
Tính dục cũng còn để truyền giao sự sống mới nữa. Hai mục đích của tính dục là tác động lẫn nhau và truyền giao sự sống không nên bị tách rời lẫn nhau mặc dù ngày nay rõ ràng là nó có thể dễ dàng đạt được.
Nhiều nhà phê bình cho rằng giáo hội Công Giáo đang đặt vấn đề quá với những giới hạn của lý trí bằng việc nhìn nhận tính dục trong hai yếu tố là sự tác động lẫn nhau và truyền sinh sự sống. Giáo hội Công giáo đứng trên lập trường thực tế sinh học cho rằng tính dục của con người liên quan mật thiết đến sự sống, mà sự sống không phải bằng các phương pháp nhân tạo mà có nhưng là sự truyền sinh thông qua hoạt động tính dục của con người và ngược lại. Nhiều người cho rằng Giáo hội Công giáo gây xung đột với thực tế qua giáo huấn về ngừa thai, mà thực ra là quá xung đột với bản chất của sinh học – đó là bản chất thể lý của loài người.
Thuật ngữ “ loài người” mà tôi vừa sử dụng dĩ nhiên gây khó khăn cho không ít người. Nhiều người trong chúng ta – đặt biệt ngay cả những người có học thức và “tinh thông” – không muốn đồng hoá con người như “loài vật”.
Tác giả C.S. Lewis, con người vĩ đại của thế kỷ 20 có cái nhìn khác.
Trong tác phẩm cổ điển về nhân chủng học The Screwtape Letters, Lewis đã tưởng tượng một cuộc đối thoại dưới dạng thư từ giữa quỷ nhỏ và quỷ lớn. Đề tài vô cùng phong phú của cuộc đối thoại là:
Đâu là cách tốt nhất để làm băng hoại con người?
Quỷ lớn , Screwtape, giải thích rằng cái thân xác của con người không phải chỉ đơn thuần được nhìn nhận như là một gánh nặng không chính đáng đối với tinh thần của con người.
Trong thực tế, thân thể là nhân tố chính của con người toàn diện được tạo dựng một cách thận trọng bởi Thiên Chúa là Đấng sáng tạo (được ám chỉ một cách chế nhạo như là “kẻ thù” như trong The Screwtape Letters) với ý định tối thượng là làm cho con người được trở nên như Ngài bằng việc thực hành sự tự do lựa chọn của mình.
Ý tưởng về một thụ tạo vừa mang thân xác vừa mang thần trí của những thiên thần sa ngã không chỉ gây ra sự khó chịu hết sức đối với những thần linh tinh tuyền mà nó còn là một việc hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Screwtape giải thích cho quỷ nhỏ.
“Con người là loài động vật lưỡng cư, nửa động vật nửa thần khí” “Sự hạn chế của kẻ thù trong việc sinh sản một loài lai tạo nổi loạn như thế là một trong những việc đã được quyết định bởi Cha của chúng ta (nghĩa là Satan) để rút lại sự giúp đỡ từ Ngài.”
Mục đích của Christopher West trong tác phẩm của mình nói về ma quỷ cũng như các động vật lưỡng cư là để giải thích những giáo huấn của giáo hội Công giáo trong phạm vi tính dục và thân thể con người.
West bằng chính lời của mình cho rằng, càng ít biết “tại sao” càng biết nhiều “là gì” đối với các giáo huấn của giáo hội về tính dục. Để biện minh cho mình, ông dùng hai phương thế quan trọng.
Trước hết, khi còn là người trẻ như là người mới cưới vợ, người đàn ông dễ dàng nhận ra những vấn đề và những quan ngại mà xã hội ngày nay cảm nhận đó là sự rối loạn về tính dục.
Thứ hai, khi đã là một người ra trường và là một nhà giáo trong Học Viện Quốc Tế Gioan Phaolô II về Hôn Nhân và Gia Đình, ông ta đã phác hoạ ra những tư tưởng thần học quý giá cho ngày nay về lĩnh vực giáo huấn của giáo hội Công giáo về tính dục.
Tác phẩm của Christopher ra đời rất đúng lúc. Không như loài bọ gậy ở Ấn Độ, hầu hết chúng ta không hề có chuyện “mệt mỏi” với đề tài tính dục.
Nhưng không còn nghi ngờ gì đối với nhiều bạn trẻ, sự thiếu hiểu biết về khía cạnh tâm linh của tính dục, về những điều tệ hại khi thân thể bị lạm dụng, đã gây ra không ít phiền toái và tuyệt vọng.
Christopher West không phải là chuyên viên tư vấn giải đáp thắc mắc - như trong quyển sách này nói lên - nhưng ông muốn giúp cho nhiều người trong chúng ta hiểu được lãnh vực khó khăn này.
Paul Grey
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


