bannertamlinh

THƠ - TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - B

 

THƠ TIN MỪNG CN XVIII TN – B

************

alt

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 6, 24 - 35),qua các bài thơ:

THƠ - TIN MỪNG CN XVIII TN-B:

- Khát Vọng .........................................................................................    Hạt Nắng

- Bánh Trường Sinh ..........................................................................    M. Madalena Hoa Ngâu

- Bánh Trường Sinh ..........................................................................    Bâng Khuâng Chiều Tím

- Bánh Thánh Trường Sinh .............................................................    Nguyễn Sông Núi

- Bánh Trường Sinh ..........................................................................    Lm. Khuất Dũng sss

- Khát ....................................................................................................    Hương Sion

- Bánh Trường Sinh ..........................................................................    Giuse Nguyễn Văn Sướng

- Bánh Trường Sinh ..........................................................................    Đỗ Văn

- Tích Thánh Thể ..........................................................................    Thế Kiên Dominic

- Hãy Đến Tin ...............................................................................    Vincent Khánh Trần

- Chọn Bánh Nào? .............................................................................    Scholastica

- Bánh Trường Sinh ..........................................................................    Cát Vàng

- Tìm Đâu Chúa Ơi! ...........................................................................    Nắng Sài Gòn

-Thần Lương Huyền Nhiệm ...........................................................    AP. Mặc Trầm Cung

VẦN THƠ  CÔNG GIÁO:

- Tôn Thờ Chúa ..................................................................................   Lm. Khuất Dũng sss

- Tinh Sương ......................................................................................   Nguyễn Sông Núi

- Xin Tha Cho Chúng .........................................................................   Đỗ Văn

- Tiệc Chia Tay ....................................................................................  Hoài Việt

- Sống Đạo .........................................................................................   Thế Kiên Dominic

- Ngược Dòng Tưởng ...............................................................   Scholastica

Giêsu Mẫn Cảm ............................................................................... Cát Vàng

KHÁT VỌNG

CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)

Sự sống đời đời nỗi khát khao,

thế nhân ước vọng mối tâm giao.

Gạo cơm tạm bợ, người tìm kiếm,

lương thực vĩnh hằng, Chúa tặng trao.

Thánh Thể hiến dâng, hồn tĩnh lặng,

man-na thụ hưởng, dạ xôn xao.

Niềm tin kiên vững tim bừng sáng,

khát vọng đong đầy, hạnh phúc trào.

03/08/2012 - Hạt Nắng

BÁNH TRƯỜNG SINH

CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)

Con tìm về bên Chúa,

như nai khát ướcdòng suối trong.

Lắng đọng phút bình yên,

như con thơ trong vòng tay mẹ hiền.

Tình Chúa quá biên, tình Chúa ôi dịu hiền,

lấp đầy tim con, nỗi niềm khao khát.

Thánh ân dào dạt,

dưỡng nuôi con bằng sữa ngọt thần linh.

Bao ngày tìm cơm bánh,

của nát, xót xa tình dối gian.

Khát vọng chóng vụt tan,

thân long đong trong vòng xoay cuộc đời.

Hồn đói khát yêu thương, lệ đắng cay tình trường,

bước đường thiêng liêng, lỗi lầm, mất hướng.

Ướcđêm trường,

nắng vươn cao, tìm thấy nguồn yêu thương.

Tình Chúa! dòng suối mát, tưới mát cho nhân trần,

máu hồng đồi cao hiến dâng, tha thứ hết tội tình.

Tình Chúa! Nồng nàn ấm áp, tấm bánh thơm ngọt ngào,

hiến mình tặng ban thế nhân, tình yêu mãi tuôn trào.

Tình Chúa! Tấm Bánh Trường Sinh.

Tình Chúa! Mạch Suối Thần Linh.

Nguồn hạnh phúc biên, ban sự sống đời đời,

con không còn đói khát, “Bánh Bởi Trời” tuôn rơi.

Bánh Trường Sinh tiếp sức.

đường thập giá, tín trung tình hiến dâng.

Khát vọng sáng bừng lên,

tim yêu thương, mang tình yêu vào đời.

Hồn hát khúc tin yêu, đắng cay tiêu điều,

khối tình kiên trung, bước đường nhân chứng.

Phú vinh mời chào,

gió lao xao, tình Chúa đường linh thao.

04/08/2012 - M. Madalena Hoa Ngâu

BÁNH TRƯỜNG SINH

CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)

Đời tất tả, lo miếng cơm manh áo,

cuộc chạy đua, sức hút của đồng tiền.

Vinh hoa thế trần, cám dỗ chẳng bình yên,

bon chen vật chất giữa dòng đời khổ lụy.

Nỗi oan khiên, gian nan mờ tâm trí,

mệt mỏi đua tranh, sầu khổ, phủ sương .

nghĩa, ngục , lận đận kiếp phù du,

đời vị, biết tìm đâu hạnh phúc.

Đói bánh cơm, dày , tiêu sức lực,

đói tình yêu, khắc khoải, mất an bình.

Chiên lạc đường, vất vưởng chốn u minh,

tìm Mục Tử, thỏa nỗi niềm khát vọng.

Tia nắng ấm giữa biển đời dao động,

bánh bởi trời, ban sự sống trường sinh.

Yêu thế gian Thiên Chúa hiến Con mình,

tình tuyệt diêu, khoan dung, lòng thương xót.

Lòng nhân ái tỏa hương thơm dịu ngọt,

cho kẻ tin no thỏa, phúc tuôn tràn.

Tin vào Đấng được sai đến trần gian,

tình tự hiến ban hồng ân cứu chuộc.

Hồn bừng tỉnh sau tháng ngày bạc nhược,             

quá mải tìm kiếm của phù vân.                      

Lời Chúa ban, rọi chiếu sáng tinh thần,

Khôn ngoan, tỉnh thức trước tình đời mời mọc.

Đường trần gian, dẫu gập ghềnh, gai góc,

vững niềm tin, đường thập giá kiên cường.

Tin vào Ngài dâng hy lễ tình thương,

Hiến ThịtMáu, nên thần lương hạnh phúc.

Bánh Thánh Thể, dưỡng nuôi hồn mạnh sức,

con bước vào đời, trong ánh sáng phục sinh.

03/08/2012 - Bâng Khuâng Chiều Tím

BÁNH THÁNH TRƯỜNG SINH

"Các ông hãy ra công làm việc không phải

lương thực mau nát, nhưng để lương thực

trường tồn đem lại phúc trường sinh...". (Gio-an 6:27)

Đám đông đi kiếm tìm Người

Hân hoan đã được thết mời bữa ăn

Phủ phê bánh, đầy căng

Giê-su nhắn nhủ gia tăng việc làm

Không say lao động thế phàm

Hay  vật chất tạm tàm vong

Điều nên ao ước chờ mong

Vững vàng dân chúng sắt son hiểu Ngài

Được Cha sai xuống miệt mài

Tin Mừng rao giảng hoa cài yêu thương

Chúa khai mở những vấn vương

Đàn chiên biết rằng lương thực :

"Man-na rơi đổ hải

Chính do Thân Phụ mặn ban cho

Các ngươi vui hưởng thỏa no

Của nuôi đích thật thơm tho tuyệt vời."

Thảy đều hứng khởi ngỏ lời

Thi ân của thánh bởi trời hiển vinh

Nào mau chân đến, vững tin

Ai dùng sẽ đặng trường sinh muôn đời!

Nguyễn Sông Núi -  Aug. 1, 2012

BÁNH TRƯỜNG SINH

CN 18 TN B Ga 6, 24 - 35

 Tình thương cứu độ bao la

Bánh Trời dấu chỉ Man-na tràn trề

 Nguồn sức sống chẳng hề hủy hoại

Bánh hóa nhiều nhớ mãi hoài hoài

Thiết lập Thánh Thể tương lai

Trường sinh bất diệt kéo dài miên man

 Của vật chất trần gian tìm kiếm

Mất thì giờ phù phiếm lăng nhăng

Những ai ước muốn sẵn sàng

Của ăn cần thiết vĩnh hằng biên

 Thứ lương thực thần thiêng dấu lạ

Bánh no vui thỏa xác hồn

Hãy tìm khao khát mỏi mòn.

Của ăn trường cửu vĩnh tồn tình thương

 Dẫu thử thách chặng đường gian khổ

Các Môn sinh chẳng sợ lo âu

Hy sinh thánh giá ghi sâu

Suối nguồn Thánh Thể nhiệm mầu hồng ân

Đây chínhThịt Ta” ban sự sống

Này “Máu Ta” thức uống cao vời

Bánh ban sự sống đời đời

Chẳng hề đói khát nơi nơi hưởng dùng.

Lm Khuất Dũng sss

KHÁT

(Ga, 24-35)

Miếng ăn nỗi khổ của người nghèo

Lam mưu sinh phải bám theo

Người giàu lo cho kịp hưởng thụ

Một cõi đi về vẫn gieo neo

Giàu, nghèo cũng đầy nỗi khát khao

Nguồn mạch vĩnh cửunơi nào

Lương thực trần gian hoài đói khát

Cần chi đong đếm miếng ăn khao

No ấm cho mình người thân

Tích lũy phòng thân ai chẳng cần

Đủ rồi muốn thêm cho dật

Mấy ai cam chịu sống thanh bần

Ngài đã chỉ lối phúc trường sinh

Rất khác với lẽ sống thương tình

Đừng nặng của ăn nuôi thể xác

Khôn ngoan mưu ích phúc tâm linh

Chúa đã ban chính Máu Thịt mình

Thỏa cơn khát đại ngàn chúng sinh

Thân Ngài bẻ ra ban phát

Cho đi bất tận từ trái tim

Phép lạ tình yêu lạ lùng thay

Thánh thể ban sức sống hằng ngày

Cho anh, chị, tôi tất cả

Nhân rộng tình yêu vĩnh hằng này

3-8-2012 - Hương Sion

BÁNH TRƯỜNG SINH

Vất vả bon chen giữa cuộc đời

Khát khao tìm kiếm của trời ơi

Phù vân tất cả phù vân cả

Ngoài một thần lương: Bánh Bởi Trời.

"Ta: Bánh Trường Sinh, thật Bánh Thần

Chính Cha sai xuống với nhân trần

Không còn đói khát, không hề chết

Lương Thực muôn đời cứu thế nhân."

Tìm Chúa, dân xưa chuộng thấp hèn

Trọng khinh chẳng biết trắng cùng đen

Ngày nay dân Chúa soi gương cũ

No thỏa hồng ân Đấng A-Men.

Chính Chúa, con tin Bánh trường sinh

Yêu con, yêu đến độ quên mình

Ẩn thân Hình Bánh đơn sơ thế

Chờ đợi trao ban hết trọn tình.

Ôi, Bánh Thiên Thần, Bánh ước mong

Ngàn năm vẫn hiển trị uy phong

Ân tình nhiệm tích con thờ lạy

Tận hiến vì con đã nặng lòng.

Giuse Nguyễn Văn Sướng

BÁNH TRƯỜNG SINH

(Ga 6, 24- 35)

Tôi biết các ông rất tỏ tường

Thật ra chỉ vì bánh ăn đường!

Bao nhiêu dấu lạ, giờ quên cả

Thật giả mơ màng, hãy khẩn trương.

Chim cút, man-na ai còn sống?

Rượu nho, bánh miến của thần lương.

Thịt Ta ban phát nguồn ơn phúc

Máu Thầy rửa sạch mọi tai ương.

Chính Tôi là Bánh Trường Sinh ấy

Ai nhận mà ăn: hết đoạn trường.

Mọi người mau lên vào bàn tiệc

Hãy Tin - Cậy - Mến: nguồn yêu thương.

Đỗ Văn

BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(Ga 6, 24 - 35)

Ôi! Bí Tích cực nhiệm mầu, Cực Thánh!

Vì tình thương Chúa cứu độ chúng sinh

Vì tình thương Chúa nuôi dưỡng dân lành.

Thờ lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa.

Thời Cựu Ước ,Thiên Chúa nuôi dân Chúa

Bằng Man Na từ trời xuống hằng ngày.

Nhưng thời nay,Ngôi Lời ngự xuống thay:

Đấng Cứu Độ ẩn mình trong Hình Bánh.

Man Na Mới dưỡng nuôi người tín hữu

Ban bình an suốt cuộc sống lữ hành

Vững cậy tin quyền phép Chúa Chí Linh

Vượt Cửa Tử. hân hoan vào Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic

HÃY ĐẾN VÀ TIN

Dân chúng được ăn no nê

Nên trong đầu họ nghĩ về Chúa thôi

Họ muốn tôn Chúa lên ngồi

Làm Vua ngự trị để rồi được ăn

Chúa là Mục Tử dắt chăn

Thương chiên lạc hướng khuyên răn nhiều điều

Giá trị vĩnh cửu cao siêu

Đem lại hạnh phúc tình yêu trường tồn

Tiền bạc của cải dại khôn

Danh vọng quyền chức chôn theo cuối đời

Thực thi ước muốn Chúa Trời

Hãy tin vào Đấng được Người đã sai

Xuống trần là Chúa Ngôi Hai

Con một Thiên Chúa được Ngài thương yêu

Đức tin vào Chúa càng nhiều

Càng không đói khát tình yêu Chúa Trời

Ngày nay lạc hướng nhiều nơi

Xin ơn soi sáng xin người dắt chăn

Dốc lòng hối cải ăn năn

Manna mưa xuống không ngăn ngày tàn

Lương thực chính Chúa bình an

Đấng ban sự sống khóc than chẳng còn

Hỡi ai đói khổ héo hon

Đây Mình Thánh Chúa là con Chúa Trời

Hãy tin và đến cùng Người

Vincent Khánh Trần

CHỌN BÁNH NÀO?

(CN 18 TN B - Ga 6,24-35)

Trong lịch sử chưa từng biết tới

Chúa tuyên Lời quá mới lạ thay

Ai ăn chính Thịt Máu Thầy

Trường sinh bất tử sánh tày thánh thiêng.

Lời Chúa quá thiêng liêng huyền bí

Chứa sao vừa tâm trí u mê

Đường trần gian bước lê thê

Tìm cơm kiếm bánh no nê xác trần.

Xin Chúa gửi thiên ân soi sáng

Để biện phân đâu bạn đâu thù

Ăn gì sẽ sống thiên thu

Ăn gì sẽ chết ngục tù muôn năm.

Ăn Thánh Thể chuyên chăm sẽ sống

Cõi đời đời trọng vọng phúc vinh

Sống đời kết hiệp hy sinh

Muôn đời sẽ sống trong tình Chúa thương.

Ai ăn bánh tầm thường sẽ chết

Cõi đời đời mỏi mệt khát khao

Tùy con chọn lựa bánh nào

Để vào quê phúc hay vào trầm luân.

Scholastica

BÁNH TRƯỜNG SINH

CN XVIII TN-B - (Ga 6, 24-35)

Hãy làm việc vì đời vĩnh cửu

Tin Con Người Đấng cứu thế nhân

Bánh trường sinh, Chúa hiến thân

Giê-su đích thực lương thần Cha ban.

Nhớ bánh thịt lầm than Ai-cập

Man-na trời cung cấp hàng ngày

Bốn mươi năm phúc cao dày

Áng mây ánh đuốc rộng tay dẫn đường.

Thời kinh tế thị trường chen chúc

Người khát mong hạnh phúc lâu dài

Vui làm việc nghĩa công khai

Vui hơn tin Chúa tương lai vĩnh hằng.

Chúa khẳng định ai ăn uống Chúa

Niềm cậy tin kết tủa tình yêu

Giê-su rượu bánh huyền siêu

Tình yêu xương thịt mỹ miều Con Chiên.

Con người cũ tội khiên tháo cởi

Trong Ki-tô người mới hình thành

Thánh Thần hướng dẫn thực hành

Đẹp hình ảnh Chúa trinh thanh chứng từ.

Ôi tặng phẩm tâm thư tuyệt diệu

Chúa yêu thương thấu hiểu nhân gian

Con tin Thánh Thể vinh quang

Niềm vui tiệc thánh Thiên Đàng hoan ca.

Cát Vàng

TÌM ĐÂU CHÚA ƠI!

CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)

Tìm đâu Chúa ơi!

Nguồn hạnh phúc đích thực cho cuộc đời.

Tìm đâu Chúa ơi!

Kho tàng vững bền không hề hư nát.

Niềm tin đánh mất, đói khát tâm linh,

cuộc đời điêu linh, bánh cơm dày vò,

bao nhiêu âu lo, con biết tìm đâu,

nguồn hạnh phúc.

Phù du thế gian,

hồn lạc hướng, danh vọng chốn tình trường.

Vòng xoay bến mê,

đắng cay, não nề, bạc tình nhân thế.

Tình yêu đánh mất, đói khát yêu thương,

dặm trường phong sương, Chúa thương quan phòng.

Ngài gieo tin yêu,  trao ban sự sống,

 thỏa niềm khao khát hằng mong.

Tìm kiếm nguồn hạnh phúc, nơi nguồn suối trường sinh.

Thịt – Máu Chúa ban phát, thỏa khát vọng nhân sinh,

tăng sức mạnh tâm hồn, giữa dòng đời vạn biến.

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa, trung thành giữa truân chuyên.

Tỉnh thức trong giông tố, tìm suối mạch thần linh,

bánh tiếp sức hành trình, Thánh Thể Chúa Phục Sinh.

Hồn con khát khao,

đường thập giá, tiếng vọng Chúa ngọt ngào.

Niềm tin dâng cao,

lắng lo thường hằng, đói nghèo vượt thắng.

Tình yêu chiến thắng, ánh sáng phục sinh,

dặm trường kiên trinh, thế gian mọc mời.

Nhìn mưa rơi rơi, nhìn tia nắng ấm,

 thấy tình yêu Chúa xôn xao.

02/08/2012 - Nắng Sài Gòn

THẦN LƯƠNG HUYỀN NHIỆM

CN XVIII TN-B – (Ga 6, 24 – 35)

Kiếp nhân sinh lo toan đôn đáo,

lắm ưu phiền manh áo, hạt cơm.

Nhọc nhằn bơn chải sớm hôm,

vật chất ràng buộc bánh cơm nặng lòng.

Hồn khao khát thoát vòng nô lệ,

chuyện áo cơm mưu kế sinh nhai.

Tâm hồn khát vọng ngày mai,

hạnh phúc viên mãn tương lai rạng ngời.

nguồn lương thực từ trời ban xuống,

Bánh Trường Sinh bồi dưỡng tâm linh.

Thỏa mãn cơn đói nhân sinh,

dịu mát cơn khát thắm tình yêu thương.

Chúa chính là thần lương huyền nhiệm,

Thánh Thể Ngài hiện diện trong ta.

Tình yêu ấp ủ chan hòa,

Dẹp tan ích kỷ, vị tha tình người.

Mình Máu Chúa thắm tươi sức sống,

phép nhiệm mầu sống động thương yêu.

Gọi mời con đến sớm chiều,

tâm hồn no đủ thỏa điều ước mong.

Quỳ đây ngửa mặt cậy trông,

dâng trái tim hồng, khao khát tình thương.

Tình nồng đón nhận thần lương…

AP. Mặc Trầm Cung

NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO

TÔN THỜ CHÚA

(Suy niệm một vài ý tưởng trong Bút Tích của Thánh Eymard

qua bài chia sẻ của Lm. Đam. Nguyễn Đạt Tam sss,

dịp Tĩnh Tâm Năm, ngày 16 – 20/07/2012)

Phụng sự Chúa đích cùng trần thế

Chỉ bận tâm Thánh Thể vinh quang

“ Bầu Trời chiêm ngưỡng vĩnh hằng

Niềm vui hoan lạc Thiên Đàng thỏa thuê

Tin mãnh liệt chẳng hề tàn úa

Chịu khổ đau, có Chúa đâu màng !

Âm thầm “ con thảo xin vâng ”

Khiêm nhường cao qúi dịu dàng đơn sơ

“ Giờ Vương Đế ”phụng thờ xứng đáng

“ Bó hoa lòng tặng Đấng Chí Tôn

Giờ Chầu no thỏa xác hồn

Như nai chạy đến tìm nguồn khát khao

Như ngọn nến tiêu hao cạn  kiệt

Bao lâu còn chịu chết khổ đau

Thiên Đàng hạnh phúc nhiệm mầu

Trường sinh bất diệt dài lâu mọi thời

Giờ Thánh Thể tuyệt vời khôn ví

Chúa đãi ăn chuẩn bị Thần Linh

Vì yêu đáp trả hy sinh

“Hiến Dâng Bản Vị ”hủy mình ra không.

Lm. Khuất Dũng sss

TINH SƯƠNG

"Chính Ta là con đường, là sự thật

và là sự sống."(Gio-an 14:6)

Tinh sương ngày mới thứ Hai

Dâng Ngài tình khúc thiên thai suối nguồn

Cuộc đời có lúc u buồn

Lặng thầm kinh nguyện khuê buồng phận thân

Sắt son trông cậy vững chân

Sau mưa trời sáng, thế nhân cõi thường

Giê-su là chính con đường

Dẫn đưa chỉ lối dặm trường xa xăm

Người không mất hút biệt tăm

Thương yêu chăm sóc ngàn năm hữu hình

Tri ân Thượng Đế thiên đình

Khấng ban quà tặng An Bình thiên thu!

Nguyễn Sông Núi -  July 30, 2012

XIN THA CHO CHÚNG

Con cái loài người thật dã tâm

Ta thương yêu chúng gấp trăm phần.

Man-na bánh nóng khi hừng sáng

Chim cút thịt tươi lúc tối dần .

Dạy bảo, nâng niu tình phụ tử

Đánh đòn , phỉ nhổ trước bàn dân.

Thập hình đinh đóng , đầu gai nhọn

Cha hỡi, tha cho chúng lỡ lầm !

Đỗ Văn

TIỆC CHIA TAY

(Mt 26: 26-29)

Thương yêu Thầy muốn ở cùng

Trao ban Thánh Thể với chung Máu Hồng.

Đã đến giờ Thầy phải ra đi

Như chương trình Thiên Phụ xếp đặt ghi.

Lòng thương xót phân kỳ rời đệ tử.

Lưu thế trần ÂN TỨ mãi khôn qua:

THÂN THỂ dâng

làm BÁNH thế cho quà

NƯỚC uống lấy ra

từ BẢN HUYẾT.

Ai tin vào ân hưởng mãi trường sinh.

Hoài tưởng Thầy, anh em hãy thực hành:

BÁNHRƯỢU cho dân lành chung hưởng.

Ngày Quang Lâm

Thầy ngự xuống hòa ca

Chung thẩm phán Nhà Cha cùng hội ngộ

Giờ đến độ Thầy đi, anh em ở lại

Hãy trông chờ Đại Hội tái ngộ nhau.

Hoài Việt

SỐNG ĐẠO

Bạn muốn biết thế nào là sống đạo?

Tôi xin thưa: Là sống để đi đường.

Đường trần gian, người đời lấy luân thường

Làm chính lộ để đi vào Chân Lý.

Người lữ khách cần có nhiều sinh khí

Sức tâm linh, sức khoẻ phải đi đôi

Luôn vững tâm, tiến bước, chẳng chịu lùi;

Mới hy vọng nên người sùng tôn giáo.

Ta nhận biết: đi đạo hay theo đạo

Mới chỉ là vào đạo để hữu danh. 

Nếu muốn là tín hữu mãi trung thành,

Phải sống đạo theo đường lối tích cực.

Như cha mẹ dạy con: đừng thô tục,

Đừng đánh nhau, đừng chơi dại, vô tâm.

Chúng lớn lên ảnh hưởng chẳng bao năm

Chi bằng luyện chúng tâm hồn quảng đại.

Với nếp sống tin yêu thật rộng rãi ,

Yêu thật thà, yêu thanh khiết, tận tâm.

Yêu tha nhân vì Thiên Chúa Chí Nhân    

Với kẻ địch cũng không hề ghét bỏ.

Đấy, sống đạo tích cực là thế đó.

Đời giáo dân tuân giữ luật Phúc Am.

Khi công khai cũng như lúc âm thầm.

Tin, cậy, mến không bao giờ tiêu cực.

Đời tín hữu ngày đêm luôn tỉnh thức

Nhận hồng ân và chia sẻ hồng ân,

Sống an vui trong xã hội nhân quần

Với hy vọng Chúa gọi về Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic

NGƯỢC DÒNG TƯ TƯỞNG

Bàn tay đã từng làm phép lạ

Chữa lành người bệnh đã van xin

Mù què câm điếc kém tin

Nany quỉ ám thần kinh phục hồi.

Bao chúc phúc từ đôi tay ấy

Những điềm thiêng đã xảy ra ngay

Muôn dân thán phục tuyệt thay

Họ tuôn nhau đến với Thầy lãnh ân.

Thầy dong duỗi đường trần rao giảng

Gọi mời qui chánh sáng tin yêu

Ăn năn hoán cải sớm chiều

Nước Trời gần đến bỏ điều xấu xa.

Người thế chẳng nhìn ra dấu chỉ

Họ đề ra tiêu chí riêng mình

Kiếm tìm lợi lộc phúc vinh

Giàu sang danh vọng muốn chinh phục nhiều.

Người ta bỏ đi điều Chúa dạy

Đóng đinh Thầy để chạy theo đời

Vì Thầy cản bước họ thôi

Họ đâu muốn sống xa rời lợi danh.

Người chỉ muốn được lành thân xác

Được giàu sang đầy bát cơm ngon

Linh hồn đói khát mỏi mòn

Họ đâu cần biết có hồn hay không.

Scholastica

GIÊSU MẪN CẢM

Mồ hôi máu nặng rơi xao xuyến

Huyết mạch vỡ thân nhức buốt tim

Tiếng nức nở Giê-su  khẩn nguyện

Vườn Dầu Cha vắng lặng im lìm.

Tìm đâu giữa thế nhân đồng cảm

Trò tín cẩn say giấc ngủ ngon

Án tử oan tòa đời  nhát đảm

Cha đồng ý hiến tế thân Con.

Trận đòn thù máu tuôn thân nát

Lê gót mòn gai xát thập hình

Mẹ chết lịm nhìn Con  quỵ bước

Lời xin vâng nguyện ước trung trinh.

Đấng thông suốt kẻ ngay người ngạnh

Ôm nỗi đau gồng gánh phận người

Tựa mẹ gà chăm con dưới cánh

Mẫn cảm yêu tựa thể con ngươi.

Giờ cao điểm giấm chua lòng khát

Mừng trộm lành ca hát Nước Trời

Mừng Hội Thánh sinh nhờ Máu Nước

Mừng tình con có Mẹ ra khơi.

Giê-su vẫn lặng thinh chờ đợi

Thúc trái tim tươi mới hiệp thông

Biết chạnh thương khoan hồng lịch lãm

Biết tim Chúa mẫn cảm thơm nồng.

Cát Vàng- 26-3-2012

***********************************

 

Sao chép của KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

 

Lễ Chúa Ba Ngôi
 
 
HIện Xuống
 

Vọng Hiện Xuống
 
 
 
 
 
 
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)