Nội Dung

 

ƠN GỌI

CỦA CHÚNG TA

 

Mong Manh

 

* - Sám Hối.

Đây là nền tảng đời sống đức tin của mọi Kitô hữu. Gioan Tẩy Gỉa đã kêu gọi mọi người sám hối, và rồi khi Đức Giêsu xuất hiện công khai Ngài cũng đã kêu gọi sám hối : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17) ; (Mt 3,2)

Sám hối là nhận biết mình, nhận biết Chúa.

Sám hối không phải chỉ là thú tội nhưng quan trọng hơn đó là nhận ra lòng thương yêu âu yếm của Chúa là Cha rất nhân từ, giàu lòng thương xót.

Sám hối là nhận ra mình được sống trong mái ấm gia đình Ba Ngôi, cùng với những anh chị em yêu thương vui tươi hạnh phúc vô bờ.

* - Ơn gọi của chúng ta.

Xem qua mục lục, chúng ta thấy ơn gọi của chúng ta có bốn bước. Bước I : Ước muốn (khao khát) ; Bước II : Kiếm tìm ; Bước III : Gặp gỡ ; Bước IV : Loan báo.

Năm bài đầu, trong đó diễn tả tổng quát cả bốn bước.

Sau đó phân ra từng bước một : I - Ước Muốn giới thiệu 7 bài ; II - Kiếm Tìm giới thiệu 6 bài ; III - Gặp Gỡ giới thiệu 4 bài ; và IV - Loan Báo giới thiệu 2 bài.

I - Ước Muốn. Khởi đi từ lòng ước muốn, khát khao mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng mỗi người. Vì nhu cầu cuộc sống trần gian cơm áo bạc tiền mà nó đã lạm dụng lôi kéo khát vọng của con người biến ta thành kẻ ham mê thế trần lạc mất ước muốn nền tảng.

II - Kiếm Tìm. Lòng khao khát giúp ta lên đường tìm kiếm. Lên đường tìm kiếm ở những nơi thanh vắng, tìm kiếm ngay trong đáy sâu lòng ta. Tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm mình. Cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng ; Cầu nguyện bằng chữ viết trong an tĩnh nhìn vào đáy sâu thăm thẳm lòng mình. Và ở đây chúng ta cũng cần phải nói đến Chúa Giêsu Thánh Thể là Sự Hiện Diện sống động nhất để chúng ta đến tiếp cận, sống tương quan qua việc cầu nguyện của chúng ta. - Biết Mình. Cầu nguyện mà ơn gọi của chúng ta đã chọn là phương thế giúp cho ta biết Chúa biết mình, nhận ra Chúa chân thật, đúng nhất và nhận ra con người trần trụi của mình. Cầu nguyện trước Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng, lắng nghe, chờ đợi để Ngài soi rọi vào ngõ ngách cuộc đời, giúp ta can đảm nhận ra những lỗi lầm, những ngớ ngẩn đời ta mà không làm cho ta nổi cáu lên. Cầu nguyện bằng chữ viết là tự mình phơi bày con người của mình ra cho đến khi nhận ra mình cũng chẳng hay ho gì. Những thành kiến, những cố chấp, những tự ái, những ích kỷ... rồi cũng sẽ lộ ra hết thôi. - Ngôi là nguyện lý tưởng của chúng ta để nhận ra một Thiên Chúa ở rất gần, thật gần, chính Ngài mới là nguồn vui và hạnh phúc đích thật của chúng ta.

III – Gặp Gỡ

- Người đã gặp gỡ là người nhận ra An Ban là chính Chúa, cuộc sống chẳng có gì là hiện hữu ngoài Chúa. Trong Chúa trở nên một tạo vật mới cùng với những hoa trái của Thánh Thần. Khiêm nhường trước mặt Chúa vì chẳng bao giờ đáp lại tình yêu thương cho đủ và khiêm nhường trước anh chị em bởi chẳng có gì mà lại không do nhận lãnh. Cuối cùng là yêu thương anh chị em của mình mà không có luật trừ, luôn đón nhận và cầu mong hạnh phúc cho mọi người.

- Người đã gặp gỡ là người chiêm niệm, người hài hoà hai giới răn mến Chúa và yêu người một cách khéo léo tài tình

- Người đã gặp gỡ là người mà trong cuộc sống hôm nay vẫn đang lấp lánh của cuộc sống mai sau.

- Người đã gặp gỡ thì thống nhất con người mình.

IV – Loan Báo

Niềm vui và hạnh phúc thì không giữ cho riêng mình nhưng càng chia sẻ càng cho đi thì lại càng phong phú. Nhận ra con người yếu đuối mỏng dòn giới hạn đồng thời cũng nhận ra có Chúa ở cùng, có Chúa đồng hành. Tạo nên một sức mạnh thôi thúc bên trong, can đảm ra đi đến những nơi Chúa muốn.

Và cũng có thể trở nên nhân chứng ngay trong môi trường hoàn cảnh mà mình đang sống, đang sinh hoạt.

Vì nhu cầu hướng dẫn tâm linh nên xin được mạn phép thu gom một số tài liệu của quý tác giả, và dịch giả. Chân thành cám và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.