bannertamlinh

Đấy ! như thế mới là...

PDF.InEmail

 

Đấy ! như thế mới là...

Tôi được một thiên thần đưa vào một dòng tu. Trong đó, cuộc sống của tôi lúc nào cũng thúc bách tôi phải làm một cái gì, một chuyện gì. Trong lòng tôi sôi lên sùng sục, khát khao cháy bỏng phải làm cái gì đó cho dòng mình được nổi bật đừng để thua các dòng khác. Dòng nào mà hơn dòng tôi thì tôi tức anh ách. Quyết chí, liều mạng, nhanh nhẹn, ba chân bốn cẳng, đi tới chậy lui dồn dập bất kể giờ giấc, bất kể kỷ luật, phải bon chen, phải giành giật, phải làm một cái gì đó cho dòng nổi bật, phải hơn mọi người, dòng mình hơn mọi dòng. Không thể ngồi yên khi chưa tạo cho mình nổi tiếng vì thế lúc nào tôi cũng vội vã chậy ngược xuôi, xuôi ngược. Chưa xong cái này thấy cái kia hay hơn lại bỏ dở. Ôm đồm nhiều thứ nhiều món bở cả hơi tai. Lúc nào cũng nơn nớp sẵn sàng bút giấy để ghi ghi chép chép rào rào.

Đấy ! như thế mới là.....

Này nhé :

- Tôi là... tổng giảng sư. Mỗi lần bước lên giảng đài là tất cảm mọi người đều ngoái cổ hướng mắt về, chăm chú và chờ đợi. Từ cái gì đó ở sâu bên trong, họ đang thèm thuồng chờ tôi sẽ làm thỏa mãn lòng họ. Tôi vung tay múa chân, chu mỏ sùi bọt mép, những lời nói hùng... hục, mồn dẻo như kẹo... kéo, lâu lâu pha diễu vài câu tếu buồn làm khán thính giả chậc lưỡi gật đầu, vỗ tay đôm đốp, ra điều thú vị. Vì thế nên nhiều năm tôi được bình chọn là có chiếc mồm vàng, mồn có lửa... phun châu nhả nọc. Văn vẻ có thừa, xuôi xắn, trôi chảy, bài bản khéo léo, bố cục mạch lạc, lời lẽ rõ ràng, từ từ đưa khán thính giả vào cơn mê... gật. Thu hút hấp dẫn từ đàn ông đến đàn bà, từ trẻ nam đến trẻ nữ, từ cổ chí kim... hồn phiêu phách lạc, mồm thì há hốc, miệng thì xuýt xùyn xuỵt vì nước dãi chẩy ra.

Đấy ! như thế mới là...

- Tôi là... đại triết gia, thần học gia. Mỗi lần đến lớp bước lên bục giảng các sinh viên lớn bé, nào là liên dòng dòng giai, nào là liên dòng dòng gái, có cả liên dòng dòng hằm bà lằng nữa. Các cậu mợ, các chú thím cô dì... bộ mặt đăm chiêu, bặm môi trợn mắt, vểnh tai lên chăm chú mà nghe nào là en-sờ, ét-xén-si-a, ma-xi-a, pho-rờ-ma, thê-ô-lô-zi-ca, yếu tính, bản thể, hữu thể, chất thể, mô thể, nguyên nhân đệ nhất, nguyên lý nội tại... không thiếu “món” nào. Nhà nhà đi học, người người đi học, đua nhau đi học, chẳng ai chịu thua ai. Học đạo chưa đã lại thêm học đời, học ta rồi lại học tây, có mất mát gì đâu mà sợ. Anh em thấy tôi bằng cấp đầy mình, đứng lớp giảng dậy thao thao bất tuyệt, trườn mình tới mà nói (bởi nói thì dễ sống mới khó nên được nói thì dại gì mà không nói). Dạy ngày không đủ tranh thủ dạy đêm, dạy thêm giờ nghỉ, tình sơ réo mời... Mọi người chung quanh bèn phán :

Đấy ! như thế mới là...

- Tôi là... nhà truyền giáo lừng danh. Hiện diện thường xuyên trên các buôn làng, với các đồng bào dân tộc thiểu số nào là ê-đê, cờ-ho, cờ-khạc, cờ-nhổ... Có mặt trên từng cây số với trại điên, trại phong, cô nhi, bụi đời, bệnh viện, người già, cứu trợ thiên tai bão lụt... Công việc của tôi quần quật suốt ngày thâu đêm, tay xách nách mang, bê khuân, vác, đội, cõng... nào là bao quần áo, bao đồ dùng, bao tiền, bao lương thực, thùng cháo ăn liền, “miền ăn lì”... Ôi ! cứ bã mồ hôi ra. Anh em xầm xì nói rằng :

Đấy ! như thế mới là...

- Tôi là... nhà đại trí thức. Sách to sách bé tây ta tầu tôi cắm đầu dầm dề đọc tuốt. Tiếng tây ta tầu sì là sì lồ nói ra như gió. Dịch sách, viết sách ào ào, in ra bán chậy như tôm tươi. Với những vấn đề thời đại, những thắc mắc nan giải và với những lý luận sắc bén tôi đáp quyết cái một. Nói gì đều nói có sách mách có chứng, trúng phoóc. Không chê vào đâu được.

Đấy ! như thế mới là....

- Tôi là... một cha xứ dòng. Đã là giáo xứ của dòng thì đương nhiên hơn hẳn mọi giáo xứ khác. Các hội đoàn ra vô tấp nập, kinh hạt hằng ngày rân ran, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Cha xứ nói gì thì giáo dân nghe răm rắp, từ trẻ con đến người lớn, từ ông bà già đến thơ nhi còn ẵm ngửa, thứ tự lớp lang trên dưới nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Nhà thờ khang trang lộng lẫy, tháp chuông siêu thăng cao vút tầng mây, khuôn viên hoa kiểng đủ sắc đủ mầu, nhà xứ lịch sự mát mẻ sạch sẽ sang trọng.

Đấy ! như thế mới là...

- Tôi là...

- Tôi là... boong... boong... tiếng chuông nhà dòng làm tôi giật bắn mình dậy (vì tu lâu năm nên khi nghe tiếng chuông là tiếng thiên thần lay gọi, bất cứ giá nào cũng phải dậy). Ổn định lại tâm trí, lay tỉnh lại tinh thần mới biết mình mới trải qua một giấc mơ li bì. Bấm vào thịt mình mới biết mình còn là mình, thấy mình vẫn đang ở cái góc nhà dòng này, vẫn đầu óc bã đậu ruột đặc như bí, vẫn luộm thuộm lôi thôi nhiều chuyện, vẫn lề mề ù lì ngơ ngớ, vẫn ăn nói lắp bắp ấp úng ngượng nghịu, vẫn càm ràm và hay nổi nóng... và

Đấy ! như thế mới là... tôi.

Tỉnh ra mới biết mình là thì quan trọng hơn mình làm. Sống đón nhận sự thật những gì mình có với tất cả thiện chí hết lòng khiêm tốn. Biết giới hạn, khả năng của mình để đừng tìm những cơn mơ ngoài sức mình, để đừng thấy mình bị hụt hẫng chơi vơi xô qua lắc lại. Ông Meister Eckhart đã nói :

“Người ta được cứu độ không phải bởi họ làm gì, nhưng bởi họ là gì. Bạn sẽ được lượng giá căn cứ vào cái bạn là, chứ không phải cái bạn làm”.

Dĩ nhiên, tốt thôi, nếu tôi làm được tất cả những việc như trong giấc mơ nhưng nó lại chẳng dính bén gì tới cái tôi là. Ông Phaolô nói rằng :

“Nếu tôi tôi bỏ cả thân mình và của cải để cung dưỡng cho người nghèo mà tôi không có tình yêu thì...”.

May quá, tỉnh ra chứ còn mơ man mãi thì chẳng biết bao giờ mới dừng, mới thôi ham hố, mới thôi lăng xăng, mới thôi so sánh, tự ái, ghen tị, tự mãn. Đau đớn khi thất bại, nao nao khi thành công, để rồi không còn nhìn ra sự thật nơi mình nữa thì quả là đáng buồn. Nếu tôi không biết mình là ai, nếu tôi chưa bảo đảm là mình đã nắm được “mình” trước khi tra tay vào hành động thì tôi chỉ là kẻ vọng động. Đừng là kẻ ngủ mê trong hành động. Đức Phật :

“Hãy lăn xả vào giữa khói lửa của chiến trận và hãy giữ cõi lòng mình nơi tòa sen của Thần Minh”

Thưa bạn, đến đây, nếu bạn phải viết tiếp sau ba chấm của câu : Đấy ! như thế mới là... thì bạn sẽ ghi chữ gì ? Tôi đoán bạn sẽ ghi : Đa Minh hay OP. Còn phần tôi ghi chữ gì chắc bạn đoán không ra đâu nhưng mời bạn cứ đoán.

Dĩ nhiên, chẳng ai thèm để ý đến những giấc mơ và cũng chẳng thèm chấp người ngủ mơ nữa nhỉ. Chào bạn.

Sao chép của KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

 

Lễ Chúa Ba Ngôi
 
 
HIện Xuống
 

Vọng Hiện Xuống
 
 
 
 
 
 
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)