Cập nhật ngày Thứ năm, 26 Tháng 5 2011 14:39 Thứ năm, 26 Tháng 5 2011 14:32
Chúa tỏ mình ra bằng cách nào?
Lung Linh
Câu kết thúc của bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 6 mùa Phục Sinh năm A quả thực là bí hiểm:
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. (Ga 14:21)
Vế trước, nghe có vẻ dễ dàng:
Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.
Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Đột nhiên, Thầy Giêsu lại còn thòng thêm một ý nghe rất gần gũi nhưng cũng rất thâm sâu: “và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
Thầy Giêsu tỏ mình ra bằng nhiều cách, nhưng chúng ta có thể tạm chia thành 3 cách chính
Thầy tỏ mình ra theo cách hiểu thông thường.
Thầy tỏ mình ra theo cách đặc biệt.
Thầy tỏ mình ra qua Kinh Thánh.
Những kiểu Chúa tỏ mình thông thường
Chúng ta thường chia sẻ với nhau:
Chúa tỏ mình ra qua vũ trụ bao la
Chúa tỏ mình ra qua trăng sao huyền bí
Chúa tỏ mình ra qua hoa lá cỏ cây
Chúa tỏ mình ra qua bình minh gọi nắng
Chúa tỏ mình ra qua hoàng hôn thơ mộng
Chúa tỏ mình ra qua người nghèo tả tơi
Chúa tỏ mình ra qua người bệnh đau khổ
Chúa tỏ mình ra qua ……
Nhưng chúng tôi bảo đảm rằng những kiểu tỏ mình này như nắng sớm mưa chiều. Chúng ta quả thực cảm thấy lòng mình lâng lâng hoặc xúc động …
nhưng thực đáng tiếc..
Cảm nhận này kéo dài không lâu..khoảng 3, 4 ngày..có khi một vài tuần..
Đặc biệt lắm.. có thể kéo dài được một năm..
Nhưng sau đó, tôi không thể nào tìm lại dược những giây phút “lung linh” ấy nữa!!
Tóm lại, đó là những cảm xúc nhất thời, nếu không được nuôi dưỡng tử tế, đúng hướng. Nó sẽ qua đi mau chóng và cuối cùng chỉ còn là một kỷ niệm “lãng mạn” của một thời vàng son dĩ vãng!!
Những kiểu Chúa tỏ mình đặc biệt
Những vị này thường được coi như thánh thiện siêu phàm chúng ta thường gọi họ là “thị nhân – người thị kiến”. Dĩ nhiên Chúa chỉ tỏ mình ra cho một ít vị này mà thôi. Còn phần đông chúng ta, kể cả linh mục lẫn giáo dân, đừng có mơ!!!
Thầy tỏ mình ra qua Kinh thánh
Qua Tin mừng theo thánh Gioan, Thầy tỏ mình đơn giản mộc mạc và đi vào chiều sâu
Thầy đã tỏ mình ra nhiều lần qua những lời tâm sự rất thâm trầm. Thầy nói về chính mình, về con người đích thực của mình qua dáng vẻ một ông thầy đơn giản, nghèo khó không có chỗ tựa đầu.
Về việc xuất phát: Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian
Sứ mệnh: Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. (Ga 16: 25)
Tương quan giữa Thầy và Cha
Đức Giêsu đã chia sẻ cho chúng ta cảm nghiệm sống động trong việc kết hiệp nên một với Chúa Cha: Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.(Ga 14:10 ).
Cuối cùng cảm nghiệm đỉnh cao và tâm đắc nhất của Đức Giêsu để lại cho chúng ta: Tôi và Cha tôi là MỘT. (Ga 10:30).
Tương quan giữa Thầy và Thánh Thần
Ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện trong cung lòng mẹ Maria, Đức Giêsu đã đầy Thánh Thần và lớn lên trong sức mạnh, khôn ngoan và tình yêu của Thánh Thần (Lc 2:40).
Thánh Thần hướng dẫn Đức Giêsu vào hoang địa, trở về Galilê.
Rồi Thánh Thần theo từng bước chân Loan Báo Tin Mừng của Đức Giêsu dọc theo biển hồ, vào trong các làng mạc, thành phố. Vì tràn đầy Thần Khí, nên lời Đức Giêsu rao giảng rất khôn ngoan, không ai bắt bẻ được. Lời Ngài đầy uy quyền khiến người nghe phải sửng sốt và thán phục.
Trong suốt ba năm rao giảng, Đức Giêsu ý thức rất rõ vai trò ngôn sứ của mình là chia sẻ Lời Thiên Chúa - Lời mang lại sự sống đời đời: Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. (Ga 6;63).
Tương quan giữa Thầy và chúng ta
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em (Ga 15 : 4)
Kết thúc cuộc sống trần gian
Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.” (Ga 16:28)
Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, (GA 20:17)
Tóm lại, việc tỏ mình ra này chính là Thầy muốn tỏ con người nội tâm đích thực cảu mình: Phát xuất từ Cha, suốt những năm tháng trên dương thế Thầy sống nên một vời Cha trong Thánh Thần. Cuối cùng, Thầy trở về với Cha.
Mục đích việc tỏ mình này: để chúng ta cũng nhận ra con người đích thực của mình giống y như con người đích thực của Thầy (đồng hình đồng dạng với Con của Người).
Chúa đã tỏ mình ra rồi
sao tôi không cảm nhận được???
Chúa đã tỏ mình ra rồi
Thế mà chúng ta vẫn không cảm nhận được.
Tại sao vậy??
Cho tới bây giờ chúng ta vẫn được dạy rằng:
Chúa cao sang – Tôi phàm hèn.
Chúa thánh thiện – Tôi tội lỗi.
Chúa sức mạnh – tôi mỏng dòn.
Chúa quyền năng – tôi yếu đuối.
Vì thế tôi và Chúa có một khoảng cách thăm thẳm như đất với trời.
Nếu cứ tưởng như vậy thì cho dù có rước Chúa hàng trăm nghìn lần thì cũng chẳng nhận ra Chúa ngay trong lòng mình.
Vậy chỉ còn một cách gạt bỏ một cách không thương tiếc những tư tưởng tiêu cực mà người ta đang cố nhét vào đầu óc mình. Nói theo thời đại computer, người ta tha hồ install hay setup đủ thứ “hằm bà lằng” vào tâm trí mình những quan niệm vừa tối tăm vừa nguy hiểm khiến chúgn ta không ngóc đầu lên được, mãi mãi cam chịu cảnh nô lệ, tội lỗi, yếu đuối suốt cả cuộc đời làm thân phận tôi tớ khốn cùng.
Đáng lẽ ra chúng ta phải ngẩng đầu lên một cách tự hào để sống đời con yêu dấu của Chúa với sức mạnh tràn đầy của Thần Khí Thiên Chúa cuồn cuộn ngay trong tâm mình.
Có như thế chúng ta mới có cơ may nhận ra Chúa tỏ mình ra cho ta ngày càng đậm nét hơn suốt cuộc đời của mình, ngay trong hiện tại và mãi mãi muôn thủa muôn đời.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


