Cập nhật ngày Chủ nhật, 22 Tháng 1 2012 02:44 Viết bởi Khong Nhuan Thứ bảy, 14 Tháng 1 2012 16:05
Số 50. CN 2 TN B. Ngày 15.01.2011
Lung Linh
Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người.
Hiện nay, cho dù đi du lịch Đất Thánh, chúng ta chỉ xem lại những nơi mà ngày xưa Đừc Giesu đã đi đứng, nói cười, ngủ nghỉ, loan báo Tin Mừng…...
Nhưng chúng ta có ở lại trong Chúa hay không… hoàn toàn tùy thuộc vào nội tâm và quyết tâm của mỗi người
Vậy làm cách nào để ở lại với Người?
Muốn ở lại với Người, thì phải biết Người ở đâu?
Một một điều rất lạ, mỗi tuần ta rước lễ, thậm chí có những người rước lễ hằng ngày. Nhưng khi được hỏi Chúa ở đâu thì hầu như chúng ta đua nhau trả lời như cái máy:
Chúa ở trên cao – Chúa ở trên trời.
Chúa ở trong nhà thờ, ở trong nhà Tạm.
Vì thế bình thường ta chẳng bao giờ thèm nhớ tới Ngài.
Gặp nguy khốn, ta ngửa mặt lên trời cầu cứu Ngài. Hoặc chạy tới Đức Mẹ, thánh Giuse, các thánh hay làm phép lạ như thánh Anton, Mạc-ti-nô, Vi-xen-tê…Bửu Diệp
Cứ như thể Chúa ở xa lắm, cao lắm…
Trong các bài giảng các linh mục thường nhắc nhở: Hãy phục vụ Chúa trong những người khèo khó.
Lạy Chúa tôi!! Không biết lấy con mắt nào để thấy Chúa qua người nghèo khó???
Nếu lấy con mắt nhân loại thì ta chỉ thương hại họ mà thôi. Và ta bỗng thấy mình đạo đức, cao thượng hẳn lên!!!
Nếu ta làm phúc bố thí thì không phải ta làm cho Chúa mà chỉ vì ta muốn nói nhỏ với Chúa rằng:
Lạy Chúa, xin Chúa nhớ ghi vào “sổ bìa vàng” việc con làm phúc bố thí hôm nay, để mai sau, Chúa bớt phần phạt trong luyện ngục cho con đỡ nóng!!!.
Cuối cùng, xin hỏi Chúa ở đâu?
Dễ quá, ở ngay trong lòng mình chứ ở đâu.
Nói thì dễ nhưng phải hiểu thế nào về Chúa đây?
Có cả trăm quan niệm về Chúa.
Có cả trăm định nghĩa về Chúa.
Có cả trăm hình ảnh về Chúa.
Vậy Chúa ở trong lòng tôi đang mang hình ảnh gì?
- Vua cao sang: xa lạ quá
- Cha nhân lành: gần gũi hơn. Nhưng tôi lại nhất định không dám nhận mình là con yêu dấu của Cha. Thậm chi có một số người còn tỏ ra dị ứng mỗi khi thấy cụm từ “con yêu dấu của Cha” xuất hiện hầu như liên tục trong các bài chia sẻ Tin Mừng Chủ nhật của Tamlinhvaodoi. Có lẽ họ cho rằng Tamlinhvaodoi “kiêu ngạo quá”. Đáng tiếc biết bao!!
- Chúa là nguồn sự sống thần linh: lung linh quá! Lúc này Chúa không còn mang hình tướng của một con người. có lẽ khá khó với với phần đông giáo dân kể cả linh mục, tu sĩ nữa. Nhưng nếu ta thực sự quyết tâm tìm kiếm Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được cảm nghiệm tuyệt vời này.
Lúc đó, Lời Chúa được ứng nghiệm qua tin mừng Gioan:
Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. (Ga 14:23)
Nhưng làm sao có thể cảm nhận được điều có vẻ vừa dễ vừa cực kỳ khó như thế này.
Thực vậy, nghe có vẻ dễ bởi vì quá gần ..gần tới độ ngay trong lòng mình.
Nhưng lại khó cực kỳ vì lúc này Chúa không còn mang hình tướng con người để mình có thể tỉ tê tâm sự như với người cha, như với người bạn…
Thế thì làm thế nào bây giờ?
Trước hết, phải tin rằng Chúa ở ngay trong lòng mình.
Bước tiếp theo: phải sống niềm tin này. Đây chính là điều rất hợp với câu nói nổi tiếng của Giacôbê: Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. (Gc 2:17)
Hành động như thế nào đây?
Mỗi buổi tối dành 15 phút ngổi yên lặng giống như ngồi thiền, hãy tự nói với lòng bất cứ câu gì mình thích. Nhắc đi nhắc lại thật chậm mấy chục lần. Thí dụ:
Cha và Thầy đang ở lại trong con. (Ga 14:23)
Con ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong con (1Ga 4:13)
Thậm chí cũng có thể chế ra: Chúa trong con, con trong Chúa.
Thời gian đầu không cảm thấy gì cả… nhưng nếu kiên nhẫn thực hiện chừng 5 tới 8 tháng
Ta sẽ cảm thấy sự sống của Chúa từ từ lớn lên trong ta…
Đơn giản chỉ có thế..
nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận được “tôi ở lại trong Người và Người ở lại trong tôi”
khi ta quyết tâm thực hiện ngay từ ngày hôm nay và kiên trì trong nhiều năm tháng.
|
"Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
Cháo dinh dưỡng Bébi Saigon |
Nha khoa Thiên Đức |
Thiết Kế Web- Truyền Thông |
![]() |
![]() |
|
| 4/4A Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh http://chaodinhduongbebi.com.vn Vị nào muốn làm đại lý Xin vui lòng liên lạc +84 (08) 2155782 – 2155783 bebisaigon@gmail.com |
55 Bàu Cát (đôi), P.14Q. Tân Bình. TP/HCM 3536.7063 – 0989.024.820 nhakhoathienduc@yahoo.com http://thienducdental.com |
Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ: PHAN LỮ CHÂU HOÀNG 0938796919-0903097363. http://phanlu.com hoangplc85@gmail.con YAHOOID : hoangplc85 SkypeID : hoangplcito |




