bannertamlinh

Tôi lẩn trong đám rất đông và lẽo đẽo theo Người.

PDF.InEmail

 

 

Số 7. CN 13 Thường niên - năm B. Ngày 01 . 07 . 2012

Tôi lẩn trong đám rất đông và lẽo đẽo theo Người.

Lung Linh

Tin Mừng chủ nhật 13 B Thường niên kể lại chuyện Thầy Giêsu làm cho con gái của ông trưởng hội đường tên là Gia-ia sống lại.

Hầu hết cac bài chia sẻ đều xoay quanh việc đụng chạm vào Chúa như là một việc biểu lộ lòng tin. Nhờ đó đã được Chúa chữa lành.

Nhưng trong bài chia sẻ này Lung linh lại khai thác một ý rất nhỏ như chuyện ngoài lề sân cỏ!!!

Đó là hiện tượng Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. (Mc 5:24)

Trong một giáo xứ ở Việt Nam trung bình lên tới 2, 3 ngàn người.. có giáo xứ lên tới 6,7 ngàn người. Lúc đó, tôi tha hồ chìm vào trong đám đông và chen lấn Người.

Thỉnh thoảng trong xứ đạo có những dịp lễ lớn, không khi tại nhà xứ sôi động hẳn lên.

Các ông trùm treo cờ treo quạt khắp nhà thờ, nhà xứ.

Các thanh niên giăng mắc những đèn điện chớp chớp lia lịa.

Các bà mẹ công giáo trang trí nhưng kiệu Chúa hay Đức Mẹ thật lộng lẫy.

Hội Lêgiô quét dọn nhà thờ sạch boong.

3, 4 ca đoàn họp lại thành một dàn đại hợp xướng hát vang những bài ca tụng tình yêu Chúa.

Các em thiếu nhi thích chí chạy nhảy chung quanh khuôn viên nhà thờ.

Đúng là cả một không khí đang tưng bừng dâng cao..

Ai cũng muốn tham gia. Ai cũng muốn góp một tay…thành một đoàn hùng binh vang lừng chiến thắng.

Tất nhiên, tôi cũng phải lẩn vào đám đông và đi theo Người chứ..bằng cách tham gia vào một công tác nào đó…kẻo người ta lại bảo tôi lười biếng, không chịu góp một tay…

Quả thực là Tôi lẩn trong đám rất đông và lẽo đẽo theo Người.

Trong cuộc sống giữ đạo bình thường, chuyện lẩn trong đám đông càng trở nên quen thuộc.

Lý do rất đơn giản: cứ sống tà tà như hàng triệu người đang tâm niệm:

Ngày chủ nhật đi lễ. ngoài xóm không làm hại ai. Trong nhà không chửi bới, đánh dập vợ con..thế là đủ rồi..

Có thể nói.. tới 70% giáo dân chúng ta sống theo phương châm như thế.

Còn khoảng 30% tham gia vào các hội đoàn, ca đoàn. Nhìn bề ngoài cỏ vẻ đạo đức hơn những ngừơi sống tà tà kia..Nhưng thực ra cũng chẳng khá hơn gì.

Bởi vì cũng vẫn theo cung cách đoàn lũ: ai sao tôi vậy Amen.

Kể ra những chuyện thường ngày ở giáo xứ tới đêm cũng không hết.

Tất cả đều có mẫu số chung: Ai sao tôi vậy như đàn cừu

Mang tiếng là theo Chúa…

nhưng thực tế là cả ngừơi dẫn đường lẫn những người đi theo đều chẳng biết mình đi đâu…

Rõ ràng Tôi lẩn trong đám rất đông và lẽo đẽo theo Người.

Mời quý vị xem tiếp một đoạn tâm sự khá ngắn để nói lên rằng

Ngay cả những lời nguyện có vẻ rất tha thiết..

Nhưng dừong như vẫn luẩn quẩn trong vòng cảm tính

Chưa thực sự đi sâu vào tương quan thân mật với Chúa

Chúa đụng chạm hoài…Mà con vẫn làm ngơ !!!

Khổng Nhuận

Một lời cầu nguyện rất đơn sơ và nũng-nịu Chúa ơi, xin Chúa đụng chạm vào con lần nữa đi Chúa”.

Nhất là lời này lại được thốt ra từ một thiếu nữ duyên dáng hẳn là Chúa cũng phải mềm lòng !!! làm sao mà Chúa cầm lòng cho được nhỉ???!!!

Nhưng có một điều rất buồn cười ..có thể cười ra nước mắt. Người công giáo chúng ta thường thường mỗi tuần rước Chúa một lần, có những ông bà siêng năng rước Chúa hàng ngày. Nhưn thề thì Chúa không những vừa đụng vừa chạm vào lưỡi mình mà còn chui vào lòng mình. Biến tan trong lòng mình..thành máu, thịt mình. Rồi từng giây từng phút Chúa sống trong lòng mình..

Thế mà đáng tiếc thay. Chúng ta hầu như chẳng quan tâm..nói cách khác Chúa như người khách trọ thừa thãi.

Mặc Chúa, Chúa sống, mặc con, con sống.. Con và Chúa chẳng liên quan gì với nhau hết !!!!!

Quả thật, Chúa đụng chạm hoài..mà con vẫn làm ngơ!!!!

Tất nhiên là chúng tôi không phản đối việc siêng năng rước lễ hàng ngày…

Điều này thực quá tốt..nhưng vì cứ thực hiện theo theo quen thành thử ra..giống như hiện tượng lờn thuốc…

Chúa đụng chạm hoài..mà con vẫn làm ngơ!!!!

Tóm lại, lẽ ra lời cầu nguyện đơn sơ và nũng-nịu này

Chúa ơi, xin Chúa đụng chạm vào con lần nữa đi Chúa” phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong ngày, đặc biệt là vào buổi tối để rồi từ từ thấm Chúa vào lòng và mình chìm vào trong giấc ngủ bình an..

Dần dần, tháng này qua tháng khác, chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được sức sống mãnh liệt và đích thực của Chúa lan tỏa trong mình.

Đây là những giờ phút luyện nội công… một cách tích cực

Thêm vào đó, chúng ta tập sống với Chúa ngay trong lòng mình qua những công việc bình thường bằng cách nhắc nhở lòng mình… qua lời nguyện rất đơn sơ:

Chúa à, Chúa và con cùng tắm mát nhé

Chúa cùng con chạy xe máy nhé….

Chúa cùng con đi chợ mua thức ăn cho cả gia đình..

Chúa cùng con nhặt rau…

Có như thế thì mới đi tới hhiệu quả tuyệt vời:

Chúa đụng chạm hoài…con cảm thấy thật hạnh phúc…


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Sao chép của KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

 

Lễ Chúa Ba Ngôi
 
 
HIện Xuống
 

Vọng Hiện Xuống
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)