Viết bởi Khong Nhuan Thứ hai, 16 Tháng 1 2012 00:49

TÂM SỰ VỀ TRUYỀN GIÁO
1. Những ngày đầu năm là thời gian gia đình đoàn tụ. Dịp này, những người cao niên của gia tộc, như ông bà, cha mẹ, thường kể cho con cháu những chuyện xưa, mà bản thân mình cho là tha thiết nhất.
Đầu năm Nhâm Thìn này, tôi được nhiều người gọi là ông nội, ông ngoại. Đó là một cách gọi thân thương dành cho một người cha thiêng liêng 85 tuổi.
Viết bởi Khong Nhuan Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 13:21

3/ ÁNH TRĂNG NON Ở PHƯƠNG TRỜI XA
Trăng mới lên không đủ sáng. Trăng non. Nhờ chút trăng non, đêm cũng bớt tối. Thầy Diraviam đang học thần học năm thứ hai, hẹn tôi ở quãng đường gần sân đá banh, khúc đường dẫn đến căn nhà thầy vẫn dạy đám trẻ nhà nghèo vào mỗi chiều từ 5:30 đến 7 giờ tối. Tối nay thầy dẫn tôi đi thăm xóm người thuộc đẳng cấp thấp, low caste. Một mình, tôi không dám vào khu của họ. Tôi đã đợi ngày này từ lâu vì tò mò không biết họ sống thế nào.
Viết bởi Khong Nhuan Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 13:15

2/ THÁNH LỄ VÀ ĐỒNG 50 RÚPPI
Tuần này tôi ghi tên dâng lễ sáng cho các sơ Dòng Kín. Tôi muốn tìm mọi cơ hội để biết thêm những sinh hoạt tôn giáo trong những ngày ở Ấn. Bây giờ giữa tháng Hai. Trời miền trung nước Ấn mang dáng dấp khí hậu sa mạc. Ban đêm nhiệt độ khoảng 8 hay 10 độ Celsius, nhưng ban trưa có thể lên tới 35 độ. Sáng sớm trời se se lạnh, một quãng đường ngắn, tôi đến nhà nguyện các sơ lúc 6 giờ 15, dâng lễ lúc 6 giờ 30.
Viết bởi Khong Nhuan Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 13:06
Viết bởi Khong Nhuan Thứ hai, 26 Tháng 12 2011 00:30

“Thuộc về sự thật”, “ở trong sự thật”
và “làm sự thật”
theo thư thứ nhất Gio-an
Dẫn nhập
Danh từ “sự thật” (alêtheia) xuất hiện 20 lần trong ba thư Gio-an. Cụ thể là danh từ này xuất hiện 9 lần trong thư thứ nhất Gio-an (1Ga 1,6.8; 2,4.21a.21b; 3,18.19; 4,6; 5,6), 5 lần trong thư thứ hai (2Ga 1a.1b.2.3.4) và 6 lần trong thư thứ ba Gio-an (3Ga 1.3a.3b.4.8.12). Bài viết này sẽ tìm hiểu đề tài sự thật trong thư thứ nhất Gio-an qua lời mời gọi của tác giả dành cho độc giả: “Thuộc về sự thật”, “ở trong sự thật” và “làm sự thật”. Đề tài sự thật là đề tài lớn và bao trùm thần học Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an, nên phần trình bày dưới đây chỉ bàn sơ lược đến những điểm song song giữa thư thứ nhất Gio-an và Tin Mừng Gio-an liên quan đến “người tin” và “sự thật”, cho dù bản văn Tin Mừng Gio-an và thư thứ nhất Gio-an đặt trong hai bối cảnh khác nhau.
Viết bởi Administrator Thứ bảy, 10 Tháng 12 2011 08:56

GIÁNG SINH
Mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa
Trần Mỹ Duyệt
Những tuần lễ chuẩn bị và mong đợi ngày giáng trần của Ðấng Cứu Thế đang rút ngắn dần. Và ngày mong chờ đang đến. Ngày kỷ niệm con Chúa Trời giáng thế. Ngày ấy và kể từ đó, trên 2000 năm trước tại đồng quê Belem, Thiên Chúa Nhập Thể đã xuất hiện qua hình hài một trẻ sơ sinh, bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ: “Maria đã đến đủ ngày tháng, và bà đã sinh một con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ” (Luca 2:6- 7). Mùa Vọng rồi cũng chấm dứt, và ngày kỷ niệm Con Chúa giáng trần rồi cũng sẽ đến. Noel tưng bừng. Noel vui mừng. Noel thanh bình trong tiếng nhạc reo vui, với đèn sao lấp lánh. Rồi những chuẩn bị, mong chờ, những niềm vui ấy sẽ khép lại sau lễ Nửa Đêm, và sau tiệc vui giáng sinh!...
|
"Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
Cháo dinh dưỡng Bébi Saigon |
Nha khoa Thiên Đức |
Thiết Kế Web- Truyền Thông |
![]() |
![]() |
|
| 4/4A Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh http://chaodinhduongbebi.com.vn Vị nào muốn làm đại lý Xin vui lòng liên lạc +84 (08) 2155782 – 2155783 bebisaigon@gmail.com |
55 Bàu Cát (đôi), P.14Q. Tân Bình. TP/HCM 3536.7063 – 0989.024.820 nhakhoathienduc@yahoo.com http://thienducdental.com |
Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ: PHAN LỮ CHÂU HOÀNG 0938796919-0903097363. http://phanlu.com hoangplc85@gmail.con YAHOOID : hoangplc85 SkypeID : hoangplcito |
Giảng dạy như có thẩm quyền

Hãy sám hối

Họ ở lại với người
