THANH TỊNH TÂM
THƯỜNG NHÂN
SÁM HỐI ([
Sám hối là việc hệ trọng trong phương pháp Thanh Tịnh Tâm. Sám hối làm cho người tu mỗi ngày được sạch hơn từ trong thân và ý niệm. Sám là thấy được những điều đã làm không chơn chính từ trước, thấy được ý không thành từ trước, thấy được lời nói không thật từ trước… đem soi rọi trong công phu Thanh Tịnh Tâm, lần hồi thấy rõ và sửa đổi mỗi ngày. Cái ấy gọi là SÁM. Như trước đã có lòng tham nên lỡ trộm cắp một vật gì, nay biết là điều xấu thì sự tốt đã bắt đầu ươm mầm.
Hối là hối hận khi nhìn những điều xấu của đoạn đời đi qua và quyết không làm nữa. Lỡ trộm cắp một vật gì, nay quyết không làm điều ấy thì gọi là HỐI.
Vẫn chưa xong, còn phải đền, nếu vật trộm cắp còn, thì phải trả lại. Trong kinh thánh có chuyện ông Giakêu xin đền lại gấp bốn lần những vật mà ông đã làm phương hại đến người khác. Đức Giêsu nói cho con người biết: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà nầy” ([2]).
Nếu vật trộm cắp không còn nơi trả thì phải đền nơi công tác từ thiện cứu giúp. Vì khi anh tạo việc ác thì nghiệp ác đã thành và đang xâm hại, nên người tu phải hóa giải nghiệp ác bằng nhiều cách để nghiệp ác được giải trừ, nhờ thế khi ngồi thiền mới ngồi yên tịnh cả thân và tâm. Nếu nghiệp ác còn đầy dẫy mà không hóa giải thì không thể ngồi Thanh Tịnh Tâm được, nên sám hối là công phu hàng đầu cho người tu, người tu mà không sám hối thì tu muôn kiếp vẫn còn cục đá đeo lưng làm sao thăng tiến được.
Vì sao người có lỗi khi làm những điều kể trên thì tội được hết? Vì đó là việc của Chân Tâm ứng Hiện. Chân tâm tự thấy, tự biết, tự hóa, tự thành, nếu không có chân tâm ứng hiện thì LỄ không có người Chứng Minh. Cũng vậy, người Công Giáo biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội ([3]), nên dù anh có sám hối mà không liên kết với Thiên Chúa, thì sự sám hối ấy cũng trở nên vô ích. Nhưng người Thiên Chúa giáo không biết Chân Tâm chính là Thiên Chúa, chẳng qua là kẹt trong ngôn từ. Nếu băng qua từ ngữ để đi vào Thực Tại Thường Hằng, Chân tâm chính là Thiên Chúa vậy.
Vì thế khi ai nói rằng tôi không tin có Thiên Chúa, nhưng tôi cảm nhận Chân Tâm đang hiện diện trong cuộc đời tôi, bạn nên hiểu rằng người đó đang nói về Thiên Chúa của bạn. Cũng vậy khi ai nói về Thiên Chúa, bạn cũng nên hiểu rằng họ đang nói về Chân Tâm mà bạn đang cảm nhận và giác ngộ. Xin cùng suy nghĩ thêm.
Người viết có duyên gặp một vị Thầy, có đầy sức mạnh của thân Tâm. Người dạy rằng : « Con có muốn có sức mạnh không ? » - Thầy lại nói : « Người mạnh là người trong sạch, không có đời sống tội lỗi. Con nhìn xem, có ai không có tội ? Vì thế, người mạnh là người không có thật. Khi có điều xấu trong đời mình, ai cũng sợ người khác biết, và thường che dấu. Ngay cả đứa bé mình cũng sợ, nếu nó đã biết điều xấu mình đã làm. Nhưng có một cách có thể làm cho con người trở nên mạnh, đó là lòng sám hối. Nếu con nhận lỗi trước người trên, người ngang bằng và cả người thấp hơn. Con xin Thượng đế tha thứ cho mình. Khi con đã nhận được sự tha thứ và sống trong ân sũng con tất nhiên trở nên mạnh. Đó là bí mật của sự sám hối. Người yếu không thể ngồi thiền được. Thiền định chỉ dành cho người mạnh, tất nhiên mạnh nhờ LÒNG SÁM HỐI.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


