
Thơ tình ♥
Cát bụi thủy tra
Túy Nga 2009
*(/iết lại bài thơ năm xưa
Nhân ngày Mừng Lễ Thánh Gia Thất
năm 2010
µ
Chúa bảo : Con chỉ là cát bụi
Anh bảo : Em sao giống hạt sương mai
Hạt sương mai – nửa cuộc đời sương mai hạt
Em đã chuẩn bị được gì – trong hành lý sắp đi xa?
*
Họa chăng trong dăm ba lớp lang vụn vỡ
Có một bản tình ca em đã viết tặng riêng Anh
Tặng Anh:
Con sông đời em đôi lần rong cạn
Thuyền, buộc phải xuôi về bến đục bến trong
Tặng Anh:
Phận em long đong sóng gió
Tách bến lần này
Thuyền sẽ vĩnh viễn được bình yên?
*
Xin gởi lại Anh :
Hai con chim non trong gian nhà em mất mẹ
Gởi cả người chồng già nay yếu mai đau
Và đây :
Em xin gởi nốt về Anh
Một tràng Kinh em thống hối
Tấu lạy Ngài !
Đây, Mônica Têrêsa
Thân cát bụi thủy tra …
TN
2009

Những ngày sau Nô-en
Vĩnh An
T
Những ngày sau Nô-en
Ta trở lại đời thường
Cuộc đời thành chốn hẹn
Vì có Chúa đồng hương
Quê hương ta trái đất
Bạn bè ta mọi người
Chúa bé thơ chân thật
Chọn gian trần làm nôi
Mỗi ngày trong Thánh gia
Đức Mẹ lo việc nhà
Sẵn bao điều nguyện gẫm
Ngắm Chúa lúc vào ra
Cười khóc thành thơ, nhạc
Vui khổ tỏa thiên hương
Là tiền vị thiên đường
Cả khi cầm chén đắng
Những ngày sau Nô-en
Giu-se cuộc mưu sinh
Sống khó nghèo lương thiện
Lao động một phận hèn
Đồng bàn ăn có Chúa
Tối bồng ẵm Ngôi Con
Ngọn đèn đêm đối diện
Ánh-sáng-tự-cội-nguồn.
Thơ tình
Thiên Thần cánh trắng
Túy Nga 2009
♣ ♣ ♣
Hình như có một vùng không biên giới
Em ! Em bây giờ đâu của riêng ai
Nhật và Nguyệt rủ nhau
Ta ‘thịt’ một lần ngoài số phận
Ha…ha…ha…ha…
Rồi chúng mình đem đấu giá giữa cuộc đời
Xung quanh Em cứ cám dỗ nhiều trò chơi
Vẫn cái thú ngậm cười và nuốt đắng
Em muốn Em phải trắng trong
Như thiên thần cánh trắng
Đừng bao giờ làm chuyện dại khờ
Như một mụ phù thủy cuồng điên
Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta
Nhưng Thiên Chúa cũng thường xuyên
Treo án tử cho người bội phản!
Em vừa sợ linh hồn chúng mình bị diệt vong
Em! Em vừa thèm tận hưởng…
Anh biết không Anh
Em đã yêu Anh đến mức dị thường !!
Túy Nga 2009
Thơ tình
Mắt em chiếc lá mùa đông
²
Em đi …
Ta chết đứng giữa cảnh biệt ly
Tay ấm hơi tay – lạnh nẻo đường
Em cúi mặt - tay che giòng lệ chảy
Khóc suốt đời ta – đắng rượu nồng
Nỗi lòng ta vẫn em biết không
Giấu kín tình nghiêm
Ngặt chuỗi ngày
Em hỡi bây giờ là tháng mấy
Ta muốn ra rừng đốt lá thu
Lá tàn thu
Xuân năm nay chợt nẩy mộng
Xoắn tơ hồng thơm dậy một trời thương
Em ở đâu ? Ta đứng giữa rừng già
Bên dòng suối
Nước ngoằn ngoèo tuôn chảy
Ta còn chờ em
Và ta vẫn còn chờ em mãi mãi …
Dẫu đã mấy mùa thu qua
Và còn những nữa mấy mùa đông qua
Ta nhớ em – môi muốn cắn ngọt môi hồng
Ngày Tết đến
Ta mơ hồ như em cũng vừa về đến
M. TN Nghiêm Nguyễn
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


