GIÁNG  SINH   ... XIN  CHÚA



        (  tho*  Rabbouni  )

 

Vất vả chốn bụi hống

Của phận người long đong

Xin cho con gặp Chúa

Giũa giá rét mùa đông!

 

Giữa những lúc khốn nghèo

Giũa tình cảnh gieo neo

Xin cho con thấy Chúa

Hiểu và dẫn con theo!

 

Giêsu,  Chúa bé thơ

Nới máng cỏ đơn sơ

Xin cho con cảm nhận

Bình an Cháu đón chờ!

 

Trong cơ cực hàng ngày

Giũa lo lắng bủa vây

Xin cho con chấp nhận

Đời, nhiều chuyện chẳng may!

 

Chúa đã dám làm người

Như con, sống giữa đời

Xin cho con dám sống

Theo Chúa mãi không ngơi!



Noel   08

DH   chọn vần

Ngoc Nga sưu tầm