Trong tâm t́nh hướng về

quê hương thân yêu,

trước thềm Tân Xuân âm-lịch,

cầu chúc

TÂM LINH VÀO ĐỜI

và quư dộc-giả

cùng bảo-quyến

suốt năm

CANH-DẦN

2010

* an-khang, thịnh-vượng

* vạn sự như ư sở-nguyện

春望                                Xuân Vọng                            

國破山河在,                Quốc phá sơn hà tại                                  
城春草木深。     Thành xuân thảo mộc thâm

感時花濺淚                  Cảm th́ hoa tiễn lệ,
恨別鳥驚心。           Hận biệt điểu kinh tâm.                                
烽火連三月,      Phong hoả liên tam nguyệt,
家書抵萬金。                Gia thư để vạn kim.           
白頭搔更短             Bạch đầu tao cánh đoản,
渾欲不勝簪。         Hồn dục bất thăng trâm.    

                                                                             Đỗ Phủ         

 

Ngóng Xuân

 

Nước tan, sông núi vẫn c̣n,

Khắp thành, xuân đến, xanh rờn cỏ cây.

Thương thế nước, lệ đong đầy,

Hận sầu chia cách, chim bầy xót đau.

Lửa binh ba tháng dăi-dầu,

Mừng thư nhà tới, như thâu vàng ṛng.

Bạc đầu, tóc hết dài tḥng,

Nào c̣n bao sợi mà ḥng cài trâm?

 

Đỗ Quang-Vinh diễn-dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đón Xuân Đất Tuyết

     (song thất lục bát liên-hoàn thuận-nghịch-dộc

 

     (đọc xuôi)

Cây hỏi cỏ: “Nghe sao c̣n tuyết?”

Gió gọi đào: “Mai đến Tết đây!

Hây hây nắng nhuộm trời mây,

Nào vui, tay nắm dắt tay Xuân vào!” 

 

(đọc ngược)

“Đây tết đến!, mai đào gọi gió, 

“Tuyết c̣n sao?, nghe cỏ hỏi cây,

Mây trời nhuộm nắng hây hây,

Vào Xuân, tay dắt nắm tay, vui nào!”  

 

(liên-hoàn)

Cây hỏi cỏ: “nghe sao c̣n tuyết?”

Gió gọi đào: “mai đên Tết đây!

Hây hây nắng nhuộm trời mây

Nào vui, tay nắm dắt tay Xuân vào!” …

 

Xuân Về Xứ Lạnh

  (lục bát lưỡng tú)

 

 

 


 

Đă tràn                    Xuân về

nắng đổ                   xứ lạnh

ngoài hiên,              phương xa,

Sao c̣n                    Hồn quê

gió nổ                       canh-cánh

rượt trên                 thiết-tha

mái nhà? (*)           trông chờ.

 

(*) Tết Việt tại Canada đang c̣n mùa đông lạnh giá,

dù có nắng, gió vẫn lồng lộn ruợt nhau trên các mái nhà, đêm nằm nghe như pháo nổ vang ran khắp nơi.                             

 

Đỗ Quang-Vinh